Ngày Chầu được khai mạc từ chiều thứ Bảy với Thánh lễ lúc 18g00. Sau Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng cung nghinh Thánh Thể. Tiếp đó, các hội đoàn trong Giáo họ luân phiên Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Các giờ Chầu nối tiếp nhau trong bầu khí trang nghiêm, sốt mến và kết thúc vào lúc 22g15.

Sáng Chúa nhật, ngay từ sớm, cha xứ đã đặt Mình Thánh Chầu. Các Giáo xứ, Giáo họ trong khu vực lần lượt đến hiệp thông, cùng cộng đoàn Giáo họ Móng Cái tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.


Đỉnh cao của ngày Chầu là Thánh lễ bế mạc lúc 10g00. Trước Thánh lễ, quý cha đồng tế cùng đông đảo cộng đoàn tham dự giờ Chầu tạ. Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Người đã thương ban cho Giáo họ, cách riêng qua công trình ngôi thánh đường đang dần được hoàn thiện.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh, cha xứ Trà Cổ gợi lên tình yêu thương của Thiên Chúa qua lời hứa của Chúa Giêsu: “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác… Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em” (Ga 14,16.18). Từ đó, cha giảng lễ nhắn nhủ cộng đoàn hãy luôn sống yêu thương, trước hết trong gia đình, rồi lan tỏa đến cộng đoàn Giáo họ.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý cha, được ông Trùm Cả đại diện cộng đoàn bày tỏ cách chân thành.

Ngày Chầu Thánh Thể của Giáo họ Móng Cái đã kết thúc trong bầu khí sốt sắng và hiệp thông. Ước mong sức mạnh từ Bí tích Tình Yêu tiếp tục nâng đỡ đời sống đức tin của từng người, từng gia đình, để cộng đoàn Giáo họ ngày càng thêm yêu mến Chúa, gắn bó với nhau và nhiệt thành xây dựng Hội Thánh.