Thánh lễ do Cha Giuse Bùi Văn Đạo - Chính xứ Xuân Điện chủ sự. Hiệp thông với với ngài trong thánh lễ có cha Gioakim Vũ Văn Tuyền chính xứ Bạch Xa, cùng đông đảo các bạn giới trẻ của các xứ họ Xuân Điện, Tiên Am, Dương Am, Lãm Kê, Thuần Mỹ.
Khởi đầu thánh lễ, Cha xứ Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa trong ngày lễ bổn mạng, cũng là dịp kỷ niệm 33 năm thành lập ban giới trẻ. Bên cạnh đó, ngài mời gọi mọi người hiện tại hóa tâm tình tạ ơn trong chính đời sống hàng ngày để “xứng đáng với ơn mà mình đã đón nhận”, trở nên những “sứ giả cho lòng thương xót của Thiên Chúa” và “chứng nhân cho Tin Mừng cứu độ”.
Tiếp nối tâm tình đó, trong phần bài giảng, Cha Giuse đã làm sáng tỏ ơn gọi Kitô hữu qua hình ảnh “muối đất” và “ánh sáng thế gian”. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa không mời gọi chúng ta trở nên những người “cần thiết” để được người khác tung hô, nhưng để trở nên “hữu ích” cho cuộc đời bằng tinh thần phục vụ khiêm nhường.
Mời gọi mọi người suy tư về hình ảnh hạt muối, “muối muốn ướp mặn thì phải chịu tan đi”. Từ đó, ngài nhắn nhủ cộng đoàn hãy tập sống “tự hủy”, quên đi cái tôi để đem lại “vị mặn” của Tin Mừng cho gia đình và xã hội.
Từ gương sống của Thánh Antôn - tiến sĩ Hội Thánh, Cha xứ Giuse nhấn mạnh: sự vĩ đại không đến từ danh vọng hay bằng cấp, nhưng đến từ một tâm hồn đơn sơ: “kính mến Chúa, yêu Đức Mẹ và thương người”. Đó chính là con đường để mỗi người trở thành muối và ánh sáng đích thực cho trần gian.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt mến với phần phụng vụ Thánh Thể. Trước phép lành cuối lễ, một vị đại diện giáo xứ, đã có những lời tri ân chân thành đến Cha xứ cùng toàn thể cộng đoàn.
Thánh lễ mừng bổn mạng và kỷ niệm 33 năm thành lập đã khép lại, nhưng dư âm và ơn thánh vẫn còn đọng lại nơi các bạn giới trẻ giáo họ. Đây không chỉ là một cột mốc đáng nhớ mà còn là nguồn động lực thiêng liêng, thôi thúc mỗi người tín hữu trong giáo họ Lôi Mía tiếp tục sống đức tin, hăng say loan báo Tin Mừng và trở nên những chứng nhân sống động cho lòng thương xót của Chúa.
BTT Giáo họ Lôi Mía