Ngay khi nhận được tin Đức Cha sẽ về thăm và dâng Thánh Lễ, Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thông cùng bà con giáo dân đã tích cực chuẩn bị mọi sự chu đáo: từ trang trí khuôn viên, dọn dẹp thánh đường đến sắp xếp phụng vụ. Tất cả đều diễn tả lòng yêu mến, sự kính trọng và tâm tình hiệp thông dành cho vị Cha chung của Giáo phận.

Khi Đức Cha hiện diện, Cha xứ Giuse cùng cộng đoàn đã hân hoan chào đón Ngài bằng những tràng pháo tay rộn rã và những nụ cười thân thương. Sau khi vào nhà thờ viếng Mình Thánh Chúa, Đức Cha đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với cộng đoàn trước khi bước vào Thánh Lễ. Ngài bày tỏ niềm vui khi được trực tiếp gặp gỡ các cộng đoàn nhỏ, qua đó thấu hiểu hơn đời sống đức tin của bà con. Đức Cha ghi nhận sức sống âm thầm nhưng bền bỉ nơi Giáo họ, được xây dựng trên nền tảng hiệp nhất và yêu thương.

Thánh Lễ được cử hành trong bầu khí linh thiêng, sốt mến với sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn, từ bà con sở tại đến những người con xa quê trở về sum họp gia đình dịp cuối năm.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, vị đại diện Giáo họ đã bày tỏ niềm vui và tâm tình tri ân sâu sắc vì được Đức Cha viếng thăm, dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho cộng đoàn. Niềm vui ấy chắc chắn sẽ trở thành động lực thiêng liêng, giúp bà con tiếp tục sống đức tin cách nhiệt thành và gắn bó hơn với Giáo họ.

Thánh Lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và chan chứa niềm vui. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên cộng đoàn Giáo họ Lôi Làng, để mỗi người luôn biết yêu thương, hiệp nhất và cùng nhau xây dựng cộng đoàn ngày một vững mạnh trong Đức Tin và Đức Mến.

BTT Giáo họ Lôi Làng