Biết tin Đức Cha sẽ về thăm, cộng đoàn giáo họ Hạ Đoạn tràn đầy niềm vui và háo hức chuẩn bị đón tiếp. Từ 18h30, Ban hành giáo, quý sơ, đông đảo bà con giáo dân, các em thiếu nhi, ban kim nhạc và quý hội đoàn đã hiện diện trước cổng nhà thờ, trong bầu khí rộn ràng và trang nghiêm, để chào đón vị Cha chung của Giáo phận.
Trước khi cử hành Thánh lễ, cộng đoàn cùng Đức Cha dâng lời cầu nguyện và lắng nghe những chia sẻ thân tình của ngài. Cha xứ Gioakim đã giới thiệu Đức Cha với cộng đoàn, đồng thời ông trùm đại diện giáo họ cũng bày tỏ tâm tình vui mừng và hân hoan đón tiếp Đức Cha, quý Cha, và giới thiệu sơ lược về lịch sử, đời sống đức tin của giáo họ.
Đáp lại tấm lòng hiếu khách của cộng đoàn, Đức Cha Vinh Sơn bày tỏ niềm xúc động khi lần đầu tiên đến với giáo họ Hạ Đoạn – một cộng đoàn tuy nhỏ bé nhưng chan chứa tình hiệp nhất và lòng đạo đức. Ngài nhấn mạnh: điều cốt lõi trong đời sống người tín hữu không phải là quy mô hay vẻ ngoài, mà chính là sự gắn bó hiệp nhất trong đức tin, yêu thương và cộng tác với nhau để cùng xây dựng Giáo hội.
Thánh lễ được cử hành vào lúc 19h00 với sự đồng tế của Cha xứ Gioakim, Cha Thư ký Tòa Giám mục, Cha Phó Ban Truyền Thông và Cha quê hương Antôn Lê Hòa Tuy – Phó Giám đốc Tiền Chủng viện.
Trong bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn suy niệm sâu xa về mầu nhiệm sự chết và niềm hy vọng sống lại – chủ đề trọng tâm của phụng vụ Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên. Dựa trên các bài đọc trong sách Macabê và Tin Mừng theo Thánh Luca, ngài khẳng định: “Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống”, và mời gọi mọi tín hữu sống đức tin cách xác tín và trưởng thành, đặt trọn niềm hy vọng vào sự sống đời đời nơi Đức Kitô Phục Sinh.
Ngài nhắn nhủ: “Hãy sống mỗi ngày như một bước tiến về Nhà Cha. Đừng để những bận rộn, bon chen hay lo toan trần thế làm lu mờ ánh sáng đức tin. Đích đến của đời ta là về với Chúa – xin đừng quên điều ấy.”
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm, thể hiện nét đạo đức truyền thống nơi cộng đoàn giáo họ Hạ Đoạn – một giáo họ thừa hưởng nền tảng đức tin bền vững từ giáo xứ mẹ Xâm Bồ.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm giáo họ thay lời cộng đoàn dâng lời tri ân Đức Cha, quý Cha và quý cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho giáo họ. Đó là niềm vinh dự và là nguồn khích lệ lớn lao để cộng đoàn tiếp tục vững bước trong đời sống đức tin.
Bài viết: Ban Biên tập GP
Hình ảnh: BTT Gx Xâm Bồ
