Ngay từ khi hay tin Đức Cha sẽ về dâng lễ, Cha xứ cùng quý Sơ, quý chức và bà con giáo dân đã hân hoan chuẩn bị mọi sự chu đáo, từ trang hoàng khuôn viên đến dọn dẹp nhà thờ, tất cả đều toát lên lòng yêu mến và sự kính trọng dành cho vị Cha chung.

Đức Cha đã dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ với cộng đoàn trước Thánh lễ. Trong lời đầu lễ, ngài bày tỏ niềm vui khi nhận thấy sự đổi thay tích cực của giáo họ: ngôi thánh đường khang trang, nghĩa trang được chăm sóc chu đáo – tất cả là hoa trái của sự hiệp nhất, cộng tác dưới sự hướng dẫn của Cha xứ. Ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống tinh thần yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt là với những người bé nhỏ và yếu thế, như một cách thể hiện đức tin chân thực giữa đời thường.

Đức Cha cũng ghi nhận những lựa chọn thực tế và hợp lý trong xây dựng nhà thờ, cho thấy sự khôn ngoan và quan tâm đến đời sống phụng vụ lâu dài của cộng đoàn. Những chi tiết nhỏ như việc lắp đặt quạt trần lớn thay vì đèn chùm, hay sử dụng vật liệu bền với thời tiết, đều thể hiện tinh thần phục vụ và sự tiết kiệm đúng mực.


Thánh lễ được cử hành trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng với sự hiện diện đông đảo cộng đoàn từ người sở tại đến những anh chị em xa quê cũng trở về.

Trong bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn sống đức tin cách mạnh mẽ và trưởng thành hơn giữa thế giới hôm nay. Từ gương sáng của dân Israel xưa và các Thánh Tử đạo Việt Nam, ngài khơi dậy lòng can đảm sống đức tin trong bối cảnh bị bách hại hay gặp khó khăn thử thách.

Ngài cũng gợi lên hình ảnh đời thường rất quen thuộc – người mẹ thức suốt đêm để chăm con – như một minh chứng cho đức tin cụ thể qua hy sinh và yêu thương. Những hành động âm thầm nhưng đầy lòng mến ấy chính là biểu hiện sống động của một đời sống đạo trưởng thành.


Kết lại, Đức Cha nhấn mạnh rằng đức tin chỉ thật sự trọn vẹn khi được thể hiện bằng tình yêu thương và tha thứ. Tha thứ không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, nhưng là sức mạnh nội tâm của người sống theo Tin Mừng. Ngài mời gọi cộng đoàn tha thứ cho nhau “bảy mươi lần bảy” như lời Chúa dạy, để sự tha thứ trở thành nguồn chữa lành và dấu chỉ của ơn cứu độ giữa lòng xã hội hôm nay.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện giáo họ đã bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc khi được Đức Cha viếng thăm, dâng lễ và dành nhiều tâm huyết hướng dẫn cộng đoàn. Niềm vui ấy sẽ trở thành động lực để bà con tiếp tục sống đức tin cách nhiệt thành hơn.

Hiện nay, giáo họ Đồng Bào có gần 300 giáo dân, sống hiệp nhất và tích cực đóng góp xây dựng nhà Chúa. Công trình nhà thờ đang dần hoàn thiện nhờ sự chung tay của bà con địa phương và con cái xa quê. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu: để ngôi nhà Chúa luôn là nơi của yêu thương, đón nhận ân sủng và nuôi dưỡng đời sống đức tin.

Bài viết: Ban biên tập GP

Hình ảnh: Ban Truyền Thông Giáo xứ Đại Lộ