Trong lời mở đầu Thánh lễ, cha Antôn mời gọi mọi người hãy luôn siêng năng cầu nguyện, thực thi bác ái và đặc biệt là yêu mến Thánh Thể – trung tâm đời sống Kitô hữu – để mỗi người trở nên chứng nhân sống động của Chúa Kitô giữa trần gian.


Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, cha Gioakim Nguyễn Xuân Văn – chính xứ Mátthêu, đã khởi đi từ dụ ngôn ông phú hộ và anh Ladarô nghèo khó để nói đến căn bệnh “vô cảm” đang lan rộng trong xã hội và cả trong đời sống Kitô hữu. Ngài cảnh tỉnh cộng đoàn về sự thờ ơ trước nỗi đau của tha nhân, đồng thời kêu mời mỗi người hãy biết mở lòng yêu thương và sống liên đới, để đức tin không trở nên khô cứng nhưng luôn được nuôi dưỡng bằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông.


Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục sống tâm tình thánh thiêng qua các giờ chầu chung và luân phiên của các hội đoàn trong và ngoài giáo xứ.


Do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão, chương trình cung nghinh Thánh Thể ngoài trời vào lúc 19h00 không thể diễn ra như dự kiến. Tuy vậy, cộng đoàn cùng cha xứ Giuse Nguyễn Thế Năng đã sốt sắng cử hành giờ chầu tạ và Thánh lễ bế mạc ngay trong ngôi thánh đường thân thương, khép lại một ngày thánh thiêng với trọn vẹn tâm tình yêu mến và tôn thờ Thánh Thể.


Ngày Chầu lượt thay Giáo phận tại Giáo họ Di Linh không chỉ là cơ hội kín múc ân sủng từ Bí tích Thánh Thể, mà còn là dịp để cộng đoàn thêm gắn bó trong tình hiệp thông với Giáo phận và Hội Thánh, đồng thời được củng cố trong đức tin và lòng nhiệt thành sống chứng tá Tin Mừng giữa cuộc đời hôm nay.

BTT Gx Bùi Hòa