Ngay từ 14 giờ, hàng trăm tín hữu đã quy tụ về thánh đường Giáo họ Cái Đá để cùng nhau sốt sắng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Bầu khí cầu nguyện diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và đầy tâm tình con thảo.

Đúng 14 giờ 30, cha Giuse chủ sự giờ khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong phần chia sẻ, ngài giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và lịch sử của bức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đồng thời cùng cộng đoàn dâng lên Mẹ những lời khấn truyền thống, tha thiết kêu xin Mẹ chuyển cầu trước tòa Chúa.


Thánh Lễ đồng tế được cử hành vào hồi 15 giờ, với sự phục vụ sốt sắng của ca đoàn Thánh Gia.


Trong bài giảng, cha Giuse nhấn mạnh tình yêu nhưng không của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được thể hiện cách đặc biệt qua sự hiện diện và lời chuyển cầu đầy mẫu tử của Đức Maria. Ngài mời gọi cộng đoàn biết chạy đến với Mẹ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nhất là trong khởi đầu năm mới, để kín múc nơi Mẹ nguồn trợ giúp thiêng liêng và niềm hy vọng.


Đây là Thánh Lễ hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đầu năm lần đầu tiên được tổ chức tại Hạ Long, quy tụ đông đảo tín hữu tham dự trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn đồng hành, che chở và nâng đỡ cộng đoàn Giáo họ Cái Đá nói riêng và Giáo xứ Hòn Gai nói chung, để mỗi gia đình bước vào năm mới với tâm hồn bình an, hiệp nhất và tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa.

BTT Giáo xứ Hòn Gai