
Thánh lễ do Cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng – nguyên chính xứ Hòn Gai – chủ sự. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Dương Hữu Tình đã gợi lại cuộc đời truyền giáo nhiệt thành của Thánh Phanxicô Xaviê, một vị thánh đã dành trọn đời mình cho sứ mạng loan báo Tin Mừng nơi các vùng đất xa xôi. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn, cách riêng giáo họ Cái Đá, tiếp nối tinh thần truyền giáo ấy trong hoàn cảnh hôm nay.

Sau gần sáu thập kỷ chìm trong im lặng và đổ nát, nay giáo họ Cái Đá đã “hồi sinh” với hơn 300 nhân danh, một Ban Hành giáo trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết. Đặc biệt, các hội đoàn như Ca đoàn, Ban Kim Nhạc, Giới trẻ, Thiếu nhi, Ban âm thanh – ánh sáng… đã được tái lập và hoạt động tích cực, làm nên sức sống mới cho cộng đoàn nhỏ bé nhưng đầy hy vọng này.

Sự kiện mừng lễ Quan thầy năm nay không chỉ là dịp tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành đã thương ban, mà còn là lời xác tín mạnh mẽ rằng: đức tin – dù trải qua thời gian và thử thách – vẫn âm thầm đâm rễ và trổ sinh hoa trái, khi có những con người biết sống yêu thương, phụng sự và dấn thân cho sứ vụ.

Nguyện xin Thánh Phanxicô Xaviê tiếp tục cầu bầu và nâng đỡ cộng đoàn giáo họ Cái Đá trong hành trình đức tin đang hồi sinh từng ngày, để từ những đổ nát năm xưa, nay vang lên những khúc ca tạ ơn, hiệp nhất và hân hoan bước vào mùa Vọng của hy vọng và đổi mới.
BTT Giáo xứ Hòn Gai













