Thánh lễ được cử hành vào lúc 9h30, do Đức cha Vinh Sơn Giám mục giáo phận chủ sự. Đồng tế với ngài có quý Cha trong và ngoài Giáo phận, trong đó có Cha xứ đương nhiệm Isidoro Phạm Văn Toản, và Cha xứ tiền nhiệm Inhaxiô Đoàn Thanh Vững, cùng sự hiện diện đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn dân Chúa.
Trước Thánh lễ, Đức Cha đã đến thăm giáo họ trong bầu khí thân tình và gần gũi. Tại tiền sảnh nhà thờ, Cha xứ Isidoro thay mặt cộng đoàn chào mừng Đức Cha, đồng thời trình bày đôi nét về công trình thánh đường. Đức Cha cũng có lời huấn từ và chia sẻ ngắn gọn đầy yêu thương trong giờ phút thiêng liêng này.
Đúng 9h30, nghi thức cắt băng khánh thành được cử hành trọng thể tại tiền sảnh nhà thờ. Đức Cha Giáo phận, Cha xứ hiện tại và Cha xứ tiền nhiệm cùng nhau thực hiện nghi thức trong tiếng vỗ tay hân hoan của cộng đoàn.
Sau nghi thức cắt băng, cộng đoàn cùng tiến vào ngôi thánh đường trong niềm vui hân hoan. Thánh lễ được bắt đầu với nghi thức làm phép nhà thờ, trong khi cộng đoàn hiệp thông ca hát bài “Tôi đã thấy nước từ bên phải Đền Thờ chảy ra. Alleluia! Và nước ấy chảy đến những ai, thì tất cả được cứu rỗi và reo lên: Alleluia! Alleluia!” – như lời mời gọi bước vào nơi thánh thiêng, khởi đầu cho một hành trình đức tin mới trong ngôi nhà của Thiên Chúa.
Trong phần giảng lễ, Đức Cha Vinh Sơn đã khai triển sâu sắc Lời Chúa trong bối cảnh của ngày lễ khánh thành và mừng kính Thánh Gioan Tông đồ. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa của việc khánh thành ngôi thánh đường trong tuần Bát nhật Giáng Sinh – một niềm vui nhân đôi khi ánh sáng của Ngôi Lời nhập thể tiếp tục được chiếu tỏa nơi cộng đoàn An Khánh.
Từ hình ảnh “ngôi mộ trống” trong Tin Mừng, Đức Cha dẫn dắt cộng đoàn đến với đức tin sống động của Thánh Gioan Tông đồ – người đã “thấy và đã tin” nhờ những dấu chỉ tinh tế như khăn liệm được xếp ngăn nắp. Ngài mời gọi mọi tín hữu học biết cách nhận ra Chúa qua những dấu chỉ âm thầm trong đời sống, bằng trái tim hiểu biết, nhạy bén và gắn bó mật thiết với Lời Chúa.
Bằng những ví dụ thân thuộc như hình ảnh người mẹ miền Bắc hay văn hóa dùng tăm sau bữa ăn, Đức Cha minh họa cách Thiên Chúa vẫn đang ngỏ lời với con người qua những dấu chỉ đời thường, và chính ngôi nhà thờ mới là một dấu chỉ rõ ràng của tình yêu, hiệp nhất và đức tin kiên cường của giáo họ An Khánh.
Ngài cũng nhấn mạnh: “Ngôi thánh đường hôm nay là tinh hoa của sự hiệp thông qua nhiều thế hệ.” Từ những người đầu tiên di dân lên vùng mỏ Mạo Khê, đến các thế hệ kế tiếp hy sinh, lao động, cộng tác và xây dựng, tất cả đã cùng nhau vun đắp một công trình không chỉ bằng gạch đá, mà bằng cả đức tin và tình mến.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện giáo họ đã dâng lời tri ân Thiên Chúa, cảm ơn Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn đã hiện diện hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với giáo họ. Đồng thời, ông cũng trình bày sơ lược về hành trình xây dựng ngôi nhà thờ, từ khi khởi công năm 2018 đến khi hoàn thành năm 2025 – một công trình mang nhiều hy sinh, vượt qua những khó khăn, đặc biệt là giai đoạn đại dịch Covid-19.
Giáo họ An Khánh được thành lập từ khoảng năm 1930, do các tín hữu di cư từ giáo họ Quy Phú (Bùi Chu) đến vùng mỏ Mạo Khê lập nghiệp. Trải qua gần một thế kỷ hình thành và phát triển, cộng đoàn An Khánh đã nhiều lần tu sửa, xây dựng nhà thờ qua các giai đoạn lịch sử. Công trình hôm nay là kết quả của bao tâm huyết, lòng mến và tinh thần hiệp thông sâu sắc của các thế hệ tín hữu nơi đây.

Ngôi thánh đường mới với hai tháp chuông cao vút, kiến trúc trang nhã và khang trang, là dấu chỉ sống động của đức tin Công giáo giữa lòng vùng mỏ Quảng Ninh. Đây cũng là điểm tựa vững chắc cho hành trình đức tin của các thế hệ tín hữu hiện tại và tương lai.
Thánh lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm, linh thánh và tràn đầy niềm vui tạ ơn. Trong ánh sáng của mùa Giáng Sinh, cộng đoàn An Khánh thêm xác tín rằng: mọi công trình xây dựng không chỉ là về vật chất, mà còn là biểu tượng thiêng liêng cho một cộng đoàn sống động, hiệp nhất và luôn hướng về Thiên Chúa.
Nguyện xin Thánh Gioan Tông đồ – Quan thầy giáo họ, tiếp tục chuyển cầu cho cộng đoàn luôn vững vàng trong đức tin, quảng đại trong phục vụ và không ngừng xây dựng Hội Thánh Chúa giữa lòng xã hội hôm nay.
Bài viết: BTT GP
Hình ảnh: BTT Gx Mạo Khê

