
Từ sáng sớm, từng đoàn tín hữu đến từ các giáo xứ và giáo họ như Giáo xứ Hòn Gai, Giáo xứ Cẩm Phả, Giáo xứ Trà Cổ, Giáo xứ Ninh Dương, Giáo họ Quang Hanh ….. cùng nhiều cộng đoàn khác đã nô nức quy tụ về mảnh đất linh thiêng Năm Mẫu. Ngay khi đặt chân đến Đền Thánh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và thán phục trước quy mô cùng nét kiến trúc độc đáo của công trình. Dù vẫn đang trong tiến trình xây dựng, ngôi Đền Thánh đã dần bộc lộ vẻ đẹp uy nghi và độc đáo của một công trình lớn với kiến trúc bằng đá, trở thành điểm nhấn nổi bật giữa không gian linh thiêng của pháp trường Năm Mẫu.


Bên cạnh việc tham quan công trình xây dựng, các tín hữu còn dành thời gian cầu nguyện trước di tích pháp trường xưa, xin lễ, khấn nguyện cùng các Thánh Tử Đạo Hải Dương và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng cho ngày hành hương.

Trước Thánh lễ, Cha Giám đốc Đền Thánh Giuse Nguyễn Văn Vang đã giới thiệu với cộng đoàn về lịch sử Đền Thánh và mảnh đất pháp trường Năm Mẫu, nơi từng ghi dấu cuộc tử đạo anh dũng của nhiều chứng nhân đức tin, trong đó có bốn vị Thánh Tử Đạo Hải Dương: Thánh Giám mục Giêrônimô Liêm, Thánh Giám mục Valentino Vinh, Thánh Linh mục Amatô Bình và Thánh Thầy Giảng Giuse Nguyễn Duy Khang.

Cha Giám đốc nhấn mạnh rằng, cuộc hành hương hôm nay không chỉ đơn thuần là một chuyến tham quan hay tìm hiểu lịch sử, nhưng còn là hành trình trở về với cội nguồn đức tin. Nhắc lại lời của văn hào Tertullianô: “Máu các vị tử đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu”, cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm chứng tá anh hùng của các bậc tiền nhân để củng cố và làm triển nở đời sống đức tin của mỗi người trong hoàn cảnh hôm nay.

Sau bài chia sẻ, cộng đoàn cùng quý cha sốt sắng tham dự giờ kính Lòng Thương Xót Chúa, hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Giáo phận, cho các giáo xứ trong Giáo hạt Hòn Gai, cũng như cho công cuộc tái thiết Đền Thánh đang được diễn ra tốt đẹp.



Vào lúc 10 giờ, Thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo được cử hành trọng thể do Cha Quản hạt Hòn Gai Giuse Dương Hữu Tình chủ tế, cùng sự hiện diện của quý cha đồng tế và cộng đoàn hành hương.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản hạt Giuse Dương Hữu Tình đã chia sẻ rằng, tuy số lượng người tham dự hành hương của Giáo hạt Hòn Gai có thể “thua” một số giáo hạt khác trong chương trình hành hương của Giáo phận, nhưng lại “thắng” ở quãng đường xa nhất khi cộng đoàn đã vượt hàng trăm cây số từ vùng địa đầu Tổ quốc để trở về với Đền Thánh Hải Dương. Cha cũng gửi lời cảm ơn tới Cha xứ và ca đoàn Giáo xứ Cẩm Phả đã nhiệt tình chuẩn bị và phục vụ thánh nhạc cho ngày hành hương.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau bài Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 1,35-39), với lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Đến mà xem”, Cha Giuse Dương Hữu Tình đã chia sẻ với cộng đoàn về những cảm nghiệm thiêng liêng mà người tín hữu thường cảm nhận khi hành hương đến các địa điểm thánh như Đất Thánh Israel, nơi Chúa Giêsu đã sinh sống và rao giảng; hay tại Tắc Sậy, nơi Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp an nghỉ; và đặc biệt là nơi pháp trường Năm Mẫu linh thiêng này, nơi các chứng nhân đức tin đã hiến dâng mạng sống mình vì Chúa Kitô.


Cha nhấn mạnh rằng, những cảm nghiệm linh thánh ấy không đến từ vẻ đẹp bên ngoài hay những công trình vật chất, nhưng là sự đụng chạm sâu xa của ân sủng Thiên Chúa nơi tâm hồn mỗi người. Vì thế, người tín hữu đến với Đền Thánh hôm nay không chỉ để ngắm nhìn công trình đang được xây dựng hay tìm hiểu lịch sử, nhưng còn để được chạm đến chiều sâu đức tin mà các Thánh Tử Đạo đã sống và làm chứng.

Đặc biệt, cha gợi lên hình ảnh Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, người môn đệ trẻ tuổi đã được chạm đến tình yêu của Chúa Kitô đến mức sẵn sàng hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Noi gương ngài, mỗi người hành hương được mời gọi mở lòng để gặp gỡ Chúa, gặp gỡ các Thánh Tử Đạo và kín múc sức mạnh thiêng liêng cho hành trình đức tin của mình.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giám đốc Đền Thánh Giuse Nguyễn Văn Vang đã bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp cộng đoàn Giáo hạt Hòn Gai. Cha cũng chia sẻ về tiến độ công trình tái thiết Đền Thánh đang được thực hiện thuận lợi và dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 6 tháng 11 năm 2027.
Nhân dịp này, cha đặc biệt nhắc đến những công lao và hy sinh của Cha nguyên Giám đốc Giuse Dương Hữu Tình, người đã đặt những viên gạch, viên đá đầu tiên cho công cuộc xây dựng và tái thiết Đền Thánh trong thời gian đầy khó khăn. Cha Giám đốc cũng khẳng định rằng việc tái thiết Đền Thánh không phải là công việc riêng của một giáo xứ hay của một cá nhân nào, nhưng là trách nhiệm chung của toàn thể Giáo phận. Vì thế, cha tha thiết mời gọi mọi người tiếp tục đồng hành bằng lời cầu nguyện, sự quảng đại sẻ chia và tinh thần hiệp thông.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả những công trình vật chất chính là việc xây dựng đời sống đức tin. Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương không chỉ là nơi lưu giữ ký ức về các chứng nhân anh hùng năm xưa, nhưng còn phải trở thành nơi hun đúc đức tin, khơi dậy lòng yêu mến Chúa và tinh thần làm chứng cho Tin Mừng nơi mỗi người tín hữu hôm nay.

Thánh lễ khép lại trong âm vang hào hùng của bài ca kết lễ. Cộng đoàn hành hương ra về trong niềm vui và lòng biết ơn, mang theo những cảm nghiệm liêng thánh của ngày trở về nguồn cội đức tin.


Nơi mảnh đất Năm Mẫu linh thiêng, mỗi người như được đụng chạm đến chứng tá sống động của các Thánh Tử Đạo Hải Dương, để từ đó thêm yêu mến Chúa, thêm xác tín vào đức tin và thêm can đảm bước theo con đường Tin Mừng hôm nay.
BTT Hải Dương











