Đúng 9h00, cha Quản hạt Giuse Dương Hữu Tình chia sẻ cho cộng đoàn về lịch sử, ý nghĩa của Năm thánh. Đây là năm của ân sủng, của ơn tha thứ và năm thực thi bác ái. Đặc biệt, Năm thánh 2025 là "Năm của niềm hy vọng". Hy vọng vào tình yêu của Thiên Chúa, vào lòng thương xót và ơn cứu độ do Đức Giêsu đem đến.

Cũng trong giờ chia sẻ này, quý cha đã ngồi các tòa giải tội để giúp cộng đoàn hành hương có thể dọn lòng đón nhận ơn thánh Chúa qua Bí tích Giao hòa.

Đúng 10h00, quý cha cùng cộng đoàn hành hương tham dự Nghi thức Suy tôn Thánh giá và bước vào Thánh lễ tạ ơn với sự tham dự của gần 2000 tín hữu.

Trong Thánh lễ, dựa trên các bài đọc Lời Chúa của Chúa nhật IV Mùa Vọng, cha Quản hạt phân tích ý nghĩa lời tiên tri về một bé thơ được đặt tên là Emmanuel trong bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri Isaia. Lời sấm này được thực hiện trọn vẹn nơi Hài Nhi Giêsu, Đấng sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Ngài chính là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta". Ngài cũng chính là niềm hy vọng duy nhất không làm chúng ta thất vọng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Quản hạt thay mặt Giáo hạt cám ơn cha xứ, cha phụ tá, ban hành giáo Giáo xứ Trà Cổ trong suốt Năm thánh đã hy sinh, nhiệt tình và quảng đại phục vụ các đoàn hành hương. Trong suốt Năm thánh, nhà thờ Trà Cổ đã đón trên 100 đoàn hành hương, trong và ngoài giáo phận, trong nước và hải ngoại. Đây là một hồng ân lớn đối với Giáo xứ Trà Cổ và Giáo hạt Hòn Gai.


BTT Giáo hạt Hòn Gai