
Cuộc hành hương quy tụ đông đảo tín hữu thuộc mọi thành phần Dân Chúa đến từ các giáo xứ trong giáo hạt. Ngay từ sáng sớm, đoàn hành hương đã quy tụ nơi Đền thánh đang được xây dựng bằng đá để tham quan công trình và dâng lời khẩn cầu cùng Các Thánh Tử đạo tại các nhà nguyện. Thời tiết hôm nay như một hồng ân Chúa ban cho đoàn con cái hành hương: sau cơn mưa đêm giải nhiệt cho những ngày oi bức, bầu trời ban sáng trở nên thanh quang và mát mẻ.

Chương trình hành hương được khởi đầu bằng phần chia sẻ về ý nghĩa của việc hành hương Đền thánh. Theo cha Giuse Nguyễn Văn Vang, hành hương Đền thánh Tử đạo Hải Dương không chỉ là đến một nơi linh thiêng, mà còn là cuộc trở về với cội nguồn đức tin. Sự trở về ấy không chỉ diễn tả lòng hiếu kính đối với các bậc tiền nhân đức tin, nhưng còn là cơ hội để con cháu hiểu hơn về đời sống, chứng tá và lịch sử của Các Thánh Tử đạo nơi mảnh đất thánh này. Đồng thời, đây cũng là lời mời gọi mỗi người tiếp bước cha ông trong việc sống đức tin và loan báo Tin Mừng giữa đời hôm nay.

Tiếp nối chương trình là giờ cầu nguyện với chủ đề: “Hiệp thông với các Thánh Tử đạo”, nhằm tôn vinh và khẩn cầu lòng thương xót Chúa. Dưới sự hướng dẫn của cha đặc trách Đền thánh, cộng đoàn cùng hướng lời cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo và tái truyền giáo của Giáo phận, cách riêng nơi Giáo hạt Hải Dương. Mọi người cũng dâng lên Chúa ước nguyện biết noi gương các thế hệ cha anh đức tin để mỗi Kitô hữu thực sự trở nên “một môn đệ thừa sai”. Hình ảnh quý cha hiện diện và hiệp thông với đoàn chiên của mình trong lời cầu nguyện nơi linh địa Giáo phận đã tạo nên một dấu ấn đẹp và sống động của tính hiệp hành trong Hội Thánh.

Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ trọng thể do cha quản hạt Giuse chủ tế cùng sự đồng tế của quý cha trong giáo hạt. Trong lời mở đầu Thánh lễ, cha Giuse đã nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc hành hương trong bối cảnh mừng lễ Chúa Thăng Thiên: “Cùng đích của cuộc hành hương trần thế là Nước Trời, và cuộc hành hương hôm nay chính là hình ảnh diễn tả cuộc lữ hành ấy.” Cuộc hành hương về Đền thánh càng thêm ý nghĩa khi cộng đoàn xác tín rằng trên hành trình tiến về quê trời luôn có sự đồng hành và trợ giúp của Các Thánh Tử đạo Hải Dương. Đó chính là nguồn hy vọng và sức mạnh giúp người tín hữu thêm nhiệt thành trên hành trình tiến về Nhà Cha trên trời.

Trong bài giảng lễ, cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo, chính xứ Tân Kim đã hướng cộng đoàn tới hai cách nhìn và lối suy nghĩ mà ngài gọi là “logic trần gian” và “logic Nước Trời”. Logic trần gian được thể hiện nơi câu hỏi của các môn đệ dành cho Đức Giêsu: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không?”

Sau ba năm được Đức Giêsu dạy dỗ và bốn mươi ngày được nghe Người nói về Nước Thiên Chúa, các ông vẫn còn nghĩ theo não trạng trần thế. Trong khi đó, logic Nước Trời lại hướng con người tới vương quốc vĩnh cửu và thúc đẩy họ tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8) và “Hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).

Theo cha giảng lễ, chính nhờ sống theo logic Nước Trời mà Giáo Hội có Bốn Thánh Tử đạo Hải Dương. Các ngài không tìm lợi ích theo não trạng thế gian, nhưng một lòng hướng về Nước Trời và phần rỗi các linh hồn. Vì thế, các ngài đã can đảm vác thập giá theo Đức Kitô đến cùng và lấy chính mạng sống mình để làm chứng cho Tin Mừng yêu thương.

Trước khi Thánh lễ khép lại, với tư cách là cha chủ nhà và quản hạt, cha Giuse đã có lời cảm ơn tới cộng đoàn hành hương Giáo hạt, cách riêng với Giáo xứ Mạn Nhuế đã đảm nhận phần phụng ca. Hoà với niềm vui mừng về công trình tái thiết Đền thánh đang tiến triển tốt đẹp, cha đặc trách mời gọi cộng đoàn cùng hiệp hành trong lời cầu nguyện và sự đóng góp để ước nguyện hoàn thành Đền thánh, cách riêng là việc mở rộng khuôn viên trở thành nơi quy tụ các tín hữu Giáo phận được thành hiện thực. Nhờ đó, các cuộc hành hương sẽ được diễn ra cách thuận tiện, sốt sắng với trọn vẹn ý nghĩa và niềm vui của những người con lên Đền Thánh, như Dân Chúa xưa: “Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:Ta cùng trẩy lên Đền thánh Hải Dương.”
BTT Đền thánh












