Từ lúc 8h00, đoàn hành hương đã hiện diện tại Nhà nguyện kính Lòng Chúa Thương Xót. Cha Giuse Nguyễn Văn Vang – Quản hạt Hải Dương, Giám đốc Trung tâm Hành hương – đã giới thiệu sơ lược về lịch sử Đền Thánh, nơi từng là pháp trường thấm máu các Thánh Tử đạo, nay trở thành Linh địa của toàn Giáo phận. Ngài nhấn mạnh: đây là địa điểm duy nhất trên toàn quốc vẫn còn được bảo tồn làm nơi phụng tự và hành hương, là dấu chỉ sống động của đức tin kiên vững giữa bách hại.
Sau phần giới thiệu, Cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn về mối liên kết sâu xa giữa hai sứ mạng: Bác ái và Truyền giáo – là hai cánh tay nối dài của Hội Thánh trong việc giới thiệu Thiên Chúa là Tình Yêu cho thế giới. Đặc biệt trong Năm Thánh Hy vọng, mỗi hội viên Caritas và thành viên Truyền giáo được mời gọi sống và loan báo niềm hy vọng vào một Thiên Chúa luôn yêu thương và đồng hành giữa một thế giới đầy biến động.
Lúc 9h30, Thánh giá Năm Thánh được long trọng cung nghinh từ Giếng Thánh Giuse Khang vào nhà nguyện. Ngay sau đó, Cha Quản hạt Giuse chủ tế Thánh lễ tạ ơn và mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta – Bổn mạng Caritas Giáo hạt Hải Dương.
Trong bài giảng, Cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu – Giám đốc Caritas Giáo phận – đã gợi lại gương sáng phục vụ và lòng bác ái phi thường của Mẹ Têrêsa, người nữ tu khiêm hạ nhưng rạng ngời chứng tá Tin Mừng giữa người nghèo. Ngài mời gọi các hội viên Caritas noi gương Vị Thánh Quan thầy để trở nên dấu chỉ sống động của Tình Yêu Thiên Chúa giữa lòng đời.
Ngày lễ Bổn mạng cũng ghi dấu sự hiện diện và lời chúc mừng từ Văn phòng Caritas Giáo phận và các Ban điều hành Caritas các Giáo hạt, như một sự hiệp thông sâu sắc trong sứ vụ yêu thương.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Thật, DCCT – Đặc trách Ban Truyền giáo Giáo hạt – đã đại diện cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân tới Cha Quản hạt, quý Cha và các ban phục vụ tại Đền Thánh. Ngài cầu chúc các hội viên hai Ban tiếp tục được ơn Chúa nâng đỡ, để kiên vững trong sứ mạng bác ái và loan báo Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.
Nguyện xin hồng ân Năm Thánh tiếp thêm nghị lực và lòng mến cho mỗi người, để chúng ta trở thành những chứng nhân hy vọng giữa thế giới hôm nay.
Bài viết: Caritas Giáo hạt Hải Dương
Hình ảnh: Ban Truyền Thông Đền Thánh Hải Dương