Dù là ngày thường, nhưng ngay từ sáng sớm, đông đảo tín hữu đã quy tụ nơi Đền Thánh với lòng thành kính. Tại nhà nguyện Các Thánh Tử đạo lúc 8h00, cộng đoàn được lắng nghe những chia sẻ từ Ban phụ trách Đền Thánh, đồng thời tham quan công trình đang được tái thiết. Nhiều người đã nhân dịp này để xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, như một bước chuẩn bị tâm hồn sốt sắng.

Hiện diện và đồng hành với cộng đoàn có Cha Tổng Đại diện, Cha Giám đốc Đền Thánh, quý Cha trong Giáo hạt, quý Tu sĩ nam nữ, các chú ứng sinh… Tất cả cùng hiệp lòng dâng lên Chúa lời kinh trong giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, cách riêng cầu nguyện cho Giáo phận và chương trình tái thiết Đền Thánh.

Đúng 9h00, Thánh lễ được cử hành trọng thể tại nhà nguyện Các Thánh Tử đạo, mở đầu bằng cuộc rước và dâng hương kính các Ngài. Thánh lễ do Cha Quản hạt Inhaxio Đoàn Thanh Vững chủ sự.


Trong bài giảng sâu sắc và tâm tình, Cha Quản lý Giáo phận Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm giá trị cao cả của “dòng máu đức tin” – từ chính Chúa Giêsu trên đồi Canvê, đến dòng máu của các Thánh Tử đạo tại Hải Dương năm 1861. Cha nhấn mạnh rằng máu tử đạo không đơn thuần là cái chết bi hùng, nhưng là “máu của tình yêu, lòng trung thành và đức tin sắt son” – trở thành hạt giống cho đời sống Giáo hội hôm nay.

Từ đó, Cha mời gọi cộng đoàn sống tinh thần tử đạo trong đời thường: không phải đổ máu trên pháp trường, mà là đổ “mồ hôi, công sức, cái tôi và sự ích kỷ” để làm chứng cho Tin Mừng. Đặc biệt, Ngài hướng cộng đoàn về năm 2027 – kỷ niệm 100 năm xây dựng ngôi đền cũ – như một dấu mốc để cùng chung tay tái thiết nơi linh thiêng này, làm không gian đức tin cho các thế hệ mai sau.


Trước khi Thánh lễ khép lại, Cha Inhaxiô Đoàn Thanh Vững – Quản hạt Chính Tòa – thay lời cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới quý Cha, quý Tu sĩ, các ban ngành đoàn thể và toàn thể anh chị em tín hữu đã góp phần làm nên một ngày hành hương đầy sốt sắng và ý nghĩa.


Đáp từ, Cha Giuse – Giám đốc Đền Thánh – bày tỏ niềm vui khi đón tiếp cộng đoàn, đồng thời kêu gọi sự hiệp lực của mọi người trong công cuộc tái thiết Trung tâm Hành hương, như một cách thế sống chứng tá đức tin hôm nay.

Ngày hành hương khép lại trong tâm tình tri ân và hy vọng – hy vọng vào một Đền Thánh khang trang cho năm 2027, và hy vọng vào những tâm hồn dấn thân sống Tin Mừng giữa lòng đời, như chính các Thánh Tử đạo năm xưa.


Hình Ảnh: Văn Công (BTT Đền Thánh)

Bài viết: Giáo hạt Chính Toà