
Tuần chầu của giáo xứ Hữu Quan được khai mạc ngay sau Thánh lễ Chúa nhật XIII Thường niên ngày 28/6. Sau giờ chầu khai mạc, vào các buổi sáng và tối trong tuần, quý cha đã dâng Thánh lễ, đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn cùng chiêm ngắm, suy ngẫm và dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo phận, Giáo xứ và cho mỗi người. Trong các giờ chầu, các hội đoàn trong Giáo xứ đã dâng lên Chúa tâm tình mến yêu, tôn thờ cùng kín múc từ Bí Tích Thánh thể nguồn ơn thánh giúp cho mỗi người tiếp tục sống đức tin và trở nên những chứng nhân của Tin mừng.

Vào lúc 8g00 ngày 5/7, cha phụ tá Phêrô đã đặt Mình Thánh để cộng đoàn cùng tham dự giờ chầu Tạ, kết thúc Tuần chầu Mình Thánh Chúa đầy hồng phúc.

Đỉnh cao của Tuần chầu là Thánh lễ Tạ ơn diễn ra vào lúc 10g00 do cha Gioakim Nguyễn Đình Hiệp - Quản hạt Chính Tòa chủ tế. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có quý cha đồng tế, quý tu sĩ, cùng đông đảo cộng đoàn giáo dân sở tại.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cha xứ Inhaxio đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Tuần chầu Mình Thánh Chúa đầy hồng phúc, cùng sự quảng đại đóng góp của bà con giáo dân trong công trình trùng tu nhà thờ đang dần hoàn thiện. Cha cũng gửi lời cảm ơn quý cha đồng tế đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Giáo phận, cách riêng cho Giáo xứ Hữu Quan trong ngày đặc biệt này.

Trong phần bài giảng, dựa trên kinh nghiệm và các bản văn Lời Chúa Chúa nhật XIV Thường niên, cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã mượn hình ảnh “trạm sạc” để mời gọi cộng đoàn đến với Chúa là trạm sạc không bao giờ cạn và luôn chờ đợi chúng ta. Giống như xe cần xăng hay điện thoại cần sạc pin, tâm hồn con người khi mệt mỏi cần được "cắm đúng nguồn" là Chúa để được biến đổi và bước vào cuộc sống mới, thay vì tiêu hao năng lượng vào lối sống xác thịt, hưởng thụ.

Chúa Giêsu mời gọi “hãy đến và hãy học” với Chúa, chúng ta cần học cách trở nên nhỏ bé và khiêm nhường, thay vì kiêu ngạo để rồi rơi vào bế tắc và than thân trách phận trước những nghịch cảnh. Chúa không cất đi những gánh nặng hay thử thách trong cuộc đời ta, nhưng Ngài hứa sẽ bổ sức bằng cách ghé vai gánh vác cùng ta trên mọi nẻo đường.

Chúa Thánh Thể chính là nguồn năng lượng Chúa đặt ở giữa cộng đoàn giáo xứ Hữu Quan để ban tình yêu và lòng nhiệt thành. Vì thế, cha mời gọi cộng đoàn cần can đảm "tháo bỏ những viên pin chai đá" là sự ích kỷ, ghen ghét và lối sống hưởng thụ để được Chúa biến đổi. Sau khi được nuôi dưỡng và nạp đầy năng lượng bởi Lời Chúa và Thánh Thể, chúng ta được mời gọi không giữ lại cho riêng mình nhưng là dấn thân, lên đường đem Chúa đến cho tha nhân.

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông trùm cả Phaolô đã thay lời cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý sơ và cảm ơn cộng đoàn về một Tuần chầu hồng phúc. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể nuôi dưỡng và ban đầy ơn lành cho quý cha, quý sơ và mọi thành phần dân Chúa. Xin cho công việc tu sửa của giáo xứ sớm hoàn thiện nhờ ơn Chúa nâng đỡ.

Thánh lễ tạ ơn đã khép lại trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ phúc lành của Chúa xuống trên Giáo phận, Giáo xứ Hữu Quan để mỗi người chúng con luôn yêu mến Chúa và sống đức tin cách mạnh mẽ.
Bài viết: BTT Giáo xứ












