Ngày hành hương diễn ra với sự hiện diện của Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản; quý cha Quản hạt; cha Giuse Nguyễn Văn Thông – chính xứ Nam Am; quý cha trong Ban tổ chức; quý tu sĩ; quý Ban hành giáo, quý ân nhân, quý khách cùng cộng đoàn giáo dân sở tại.
Đến với ngày hành hương, cha Giuse Nguyễn Văn Thông đã giúp các thành viên tìm hiểu nguồn gốc của Năm Thánh qua những dẫn chứng cụ thể từ Kinh Thánh và lịch sử Giáo hội. Cha Giuse nhận định: khi chúng ta đặt hi vọng nơi Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng. Và để có niềm hi vọng nơi Chúa, mỗi người cần có những cuộc gặp gỡ cá vị với Ngài, hiểu biết, yêu mến Thiên Chúa và được biến đổi nhờ ơn Chúa từ việc cầu nguyện với Lời Chúa, đọc Kinh Thánh.
Với 2 câu hỏi: “Chúng ta đặt hi vọng gì nơi Chúa và Chúa đặt hi vọng gì nơi chúng ta”, các thành viên gia đình phạt tạ Thánh Tâm hiểu rằng: mỗi người hi vọng được Chúa biến đổi để tham dự trực tiếp vào việc gieo mầm biến đổi con người từ bên trong và biến đổi vũ trụ này trời mới đất mới. Mọi người được Chúa mời gọi tham gia vào những việc vĩ đại như thế khởi đi từ những hành động rất cụ thể, tuy rằng nhỏ bé, dung dị nơi đời sống hàng ngày như một nụ cười, hay cung cách phục vụ chân thành, thân thiện trong Chúa Thánh Thần. Cha Giuse cũng cầu chúc cho các thành viên hưởng trọn vẹn ân sủng từ suối nguồn Trái tim yêu thương của Chúa, để hoàn thiện niềm hi vọng này.
Trong dịp hành hương trùng hợp với ngày kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, lúc 9h45 nghi thức Năm Thánh, kiệu Thánh Tâm và rước đoàn đồng tế đã được diễn ra để bước vào thánh lễ.
Chung chia niềm vui của các thành viên trong Gia đình phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức cha giáo phận mời gọi mọi người cùng suy gẫm về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người qua bài Tin mừng. Thiên Chúa yêu con người không điều kiện ngay cả lúc họ không xứng đáng được yêu; và suy nghĩ của Ngài luôn khác với suy nghĩ của con người. Chúng ta thường nghĩ đến lợi ích cá nhân, nhưng Thiên Chúa lại luôn ưu tiên những người yếu đuối, thấp kém.
Như thế, khi chúng ta đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, của ông bà, cha mẹ và mọi người xung quanh để trở nên những con người tốt, chúng ta cũng phải biết trân trọng món quà Chúa ban và chia sẻ nó cho người khác.
Ngài nhắn nhủ mỗi thành viên trong Gia đình phạt tạ Thánh Tâm: chúng ta là người hiểu được tình yêu Chúa, chấp nhận làm những công việc hy sinh để đền bù, phạt tạ những lỗi lầm mà người khác đã xúc phạm đến tình yêu Chúa, thì chúng ta cũng hãy chia sẻ tình yêu đó cho mọi thành viên trong gia đình, để cùng nhau sống tình yêu Chúa theo linh đạo của Gia đình phạt tạ.
Tuy nhiên, việc đó sẽ không mang lại kết quả nếu chúng ta chỉ dựa vào sức riêng. Vì thế, mọi người hãy ý thức ơn gọi cao quý của mình theo tinh thần Chúa Giêsu mong muốn, sống liên kết với Thánh Tâm Chúa qua việc siêng năng tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể, cầu nguyện… Nhờ Chúa biến đổi chúng ta thì từ cách sống đạo đức cho đến mọi việc làm của chúng ta sẽ trở nên giá trị.
Mang theo niềm tin mến trong tinh thần của Năm Thánh, cùng những chia sẻ của Đức cha giáo phận, mỗi thành viên khi trở về sau ngày hành hương cũng mang theo niềm hi vọng đích thực, để rồi chia sẻ niềm hi vọng ấy đến cho mọi người.
Ảnh: BTT Gx. Nam Am
Bài viết: Ban biên tập Giáo phận