Gia đình Phạt tạ Thánh tâm Giáo hạt là hội đoàn đầu tiên tổ chức hành hương cấp Giáo hạt theo lịch trình hành hương trong năm “Những người hành hương của hy vọng”. Trong giờ “học hỏi về Năm thánh”, cha Đa Minh Nguyễn Văn Phòng, trưởng Ban học hỏi Năm thánh của Giáo hạt, đã giúp cộng đoàn tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của Năm thánh. Theo suy nghĩ thông thường, hành hương đã việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác và kèm theo các nghi thức phụng vụ. Tuy nhiên, bản chất của việc hành hương, theo cha giảng thuyết, là việc “con người ra khỏi chính mình để đi đến Thiên Chúa”. Đó chính là hành trình biến đổi mình để đi theo chân Chúa.

Nghi thức khai mạc ngày hành hương được tổ chức tại Giếng thánh khang, do cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Vang chủ sự. Trong lời ngỏ với cộng đoàn, ngài mời gọi khách hành hương, đặc biệt các hội viên Thánh tâm trở về với Chúa kín múc nguồn tình yêu, để trở nên người tông đồ của tình yêu, hầu thắp sáng hy vọng cho anh chị mình, nhất là những người đang cần đến tình thương của Chúa. Tiếp sau đó, Thánh giá đi trước và cộng đoàn tiến bước theo sau tiến vào Nhà nguyện Lòng thương xót. Một hành trình ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa tượng trưng cho cuộc hành trình của mỗi người tiến bước theo Chúa Kitô trong cuộc lữ hành tiến về quê hương trên trời.

Hành hương được hiểu ở nhiều phương diện khác nhau. Theo cha giảng lễ Antôn Nguyễn Văn Ninh, “hành hương là đi về quê”. Quê ấy không phải là Đền thánh, dù là mảnh đất rất linh thiêng, hay bất cứ nơi nào, nhưng, như thánh Phaolô đã chỉ dẫn: “Quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3,20). Trên cuộc hành hương ấy, Chúa Giêsu là người dẫn đầu mà mỗi người môn đệ sẽ bước theo sau. Chúa không chỉ là người dẫn đầu, mà còn là Đấng ban ơn trợ giúp, để người lữ hành đủ sức mạnh tiến bước về quê thật.

Tuy nhiên, để có thể đi đến cùng đích, người lữ hành không ngừng phải nỗ lực cố gắng để trung kiên với niềm tin nơi Chúa. Cha linh hướng nêu lên mẫu gương sáng ngời nơi Các Thánh tử đạo Hải Dương và kêu gọi cộng đoàn hành hương dõi bước noi theo.

Hành hương – cuộc lữ hành về quê, theo cha chính xứ An Thuỷ, người khách hành hương không chỉ đi với Chúa, với các Thánh tử đạo, mà còn đi với nhau trên con đường hy vọng. Từ đó, ngài ân cần nhắn nhủ cộng đoàn hành hương hãy “nắm lấy tay nhau”, để cùng hiệp hành tiến về quê hương trên trời.

Sau lời hiệp lễ, đại diện cho cộng đoàn, cách riêng là Gia đình Phạt tạ Thánh tâm Giáo hạt, cha Antôn nói lời cảm ơn chân thành với Đức cha Giáo phận, đã về chủ sự Thánh lễ, dù sức khoẻ không được tốt; tri ân quý cha, quý ban mục vụ đã cùng nhau góp sức làm nên buổi hành hương sốt sắng và sinh nhiều ơn ích cho người tham dự.

Trước khi lãnh nhận phép lành với ơn toàn xá, cha đặc trách Đền thánh đã thông tin về ngày hành hương thứ Sáu tuần tới (14/01) dành cho các bệnh nhân trong Giáo hạt nhân dịp ngày Quốc tế bệnh nhân; đồng thời kêu gọi cộng đoàn tích cực chung tay trong công cuộc tái thiết Đền thánh qua lời cầu nguyện và những đóng góp dựng xây.

BTT Giáo hạt