
Mở đầu bài chia sẻ, cha giảng phòng gợi lên một câu hỏi gần gũi nhưng cũng rất thực tế: Tại sao trong đời sống, từ gia đình, cộng đoàn, xã hội đến Giáo Hội, vẫn còn xảy ra những bất hòa, chia rẽ, thậm chí xung đột? Câu trả lời được cha dẫn giải: Bởi con người chưa biết lắng nghe nhau. Khi không biết lắng nghe, con người dễ rơi vào tình trạng không hiểu, không cảm thông, từ đó nảy sinh những mâu thuẫn và khoảng cách.

Từ thực tế ấy, cha Giuse giúp cộng đoàn phân biệt giữa “nghe” và “lắng nghe”. Nghe chỉ là một phản xạ tự nhiên của thính giác, còn lắng nghe là hành vi có ý thức, đòi hỏi sự tập trung của cả trí tuệ và con tim. Trong “lắng nghe” có yếu tố “lắng”, nghĩa là biết gạn đục khơi trong, biết chọn lọc và đón nhận. Vì thế, lời mời gọi quen thuộc của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Ai có tai thì nghe” không chỉ dừng lại ở việc nghe bằng tai, nhưng là lắng nghe bằng cả tâm hồn, bằng "tai lòng", để hiểu và sống điều mình đã đón nhận.

Cha giảng phòng cũng nhấn mạnh: Người Kitô hữu được mời gọi lắng nghe hai chiều kích quan trọng, đó là lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe tiếng nhau. Lắng nghe Lời Chúa để được soi sáng, vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”; lắng nghe nhau để hiểu, để cảm thông và cùng nhau xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Đặc biệt, trong bối cảnh Hội Thánh mời gọi sống tinh thần hiệp hành và sứ vụ, mỗi tín hữu được mời gọi trở nên môn đệ thừa sai, biết lắng nghe để cùng nhau thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Sau giờ chia sẻ là phần thảo luận sôi nổi. Những thắc mắc về đời sống đức tin, phụng vụ và cầu nguyện đã được Cha Giuse giải đáp ngắn gọn, súc tích, giúp các hội viên tháo gỡ những ưu tư trong đời sống đạo thường ngày. Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn của Cha giảng phòng, các tham dự viên đã dành thời gian thinh lặng xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa giải, dọn lòng sốt sắng bước vào Tuần Thánh.

Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm là Thánh lễ bế mạc được cử hành vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày do cha Tổng Linh hướng Giuse Vũ Văn Khương chủ tế, cha Giuse Nguyễn Văn Vang đồng tế và chia sẻ Lời Chúa. Trong Thánh lễ, cộng đoàn một lần nữa được mời gọi sống tinh thần lắng nghe và hiệp hành, để mỗi người trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng trong môi trường sống của mình.

Gia đình PTTT giáo hạt Chính Tòa và giáo hạt Mạo Khê hiện có 12 xứ đoàn với hơn 800 hội viên. Ngày tĩnh tâm tại Trang Quan là một phần trong hành trình tĩnh tâm mùa Chay 2026 của Gia đình PTTT Giáo phận. Trước đó, chương trình đã được tổ chức tại giáo xứ Đông Xuyên (cho giáo hạt Nam Am) và giáo xứ Kẻ Sặt (cho hai giáo hạt Hải Dương và Kẻ Sặt).

Ước mong qua ngày tĩnh tâm này, mỗi hội viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm biết sống tinh thần lắng nghe cách sâu sắc hơn: lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện, lắng nghe nhau trong đời sống cộng đoàn, để cùng nhau hiệp hành và nhiệt thành hơn trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, nhất là trong bối cảnh Mùa Chay thánh, thời gian của hoán cải và canh tân đời sống đức tin.
Ban Truyền thông Gia đình PTTT Giáo hạt Chính Toà
Hình ảnh: Dom. Nguyễn Văn Vinh












