Ngay từ sáng sớm, đoàn hành hương đã có mặt nơi Đền thánh với niềm vui hân hoan của những người con tiến lên Đền Chúa. Những giây phút đầu tiên được dành cho việc tham quan công trình Đền thánh đang được xây dựng bằng đá, xen lẫn những giây phút lắng đọng trong cầu nguyện riêng. Sau đó, cộng đoàn đã hồi tâm, nhiều người sốt sắng đến với Tòa Giải tội để lãnh nhận bí tích Hòa Giải.

Việc hành hương trong Năm Thánh Hy Vọng không chỉ dừng lại ở ơn Toàn xá, nhưng còn là cơ hội để “Nhen nhóm lại niềm hy vọng” (Sắc chỉ Năm Thánh, số 1). Niềm hy vọng không chỉ hướng về tương lai, nhưng còn là sức mạnh giúp người tín hữu vượt qua khó khăn hiện tại. Trong bối cảnh xã hội nhiều đảo lộn do lối sống hiện đại, việc tìm lại niềm hy vọng càng trở nên quan trọng và ý nghĩa. Cha Giuse Nguyễn Văn Vang nhấn mạnh: đây chính là lý do Đức Thánh Cha Phanxicô chọn chủ đề “Những người hành hương của Hy vọng” cho Năm Thánh 2025. Vì thế, điều quan trọng không chỉ là lãnh nhận ơn lành, mà còn là thắp sáng niềm hy vọng nơi chính mình và lan tỏa cho tha nhân, đặc biệt là những người thân cận.

Sau giờ học hỏi về Năm Thánh, cộng đoàn đã sốt sắng cử hành nghi thức hành hương tại Giếng Thánh Giuse Khang. Trong lời dẫn nhập, cha chủ tế Giuse mời gọi cộng đoàn cầu xin Chúa ban ơn biến đổi để mỗi tín hữu trở thành chứng nhân của niềm hy vọng giữa cuộc đời. Cùng hiệp thông trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi – quan thầy Giáo phận, ngài cũng dâng lời cầu nguyện cho các chương trình mục vụ của Giáo phận trong năm mới được tiến triển trên con đường hiệp hành và tràn đầy hy vọng.

“Chúng ta không thể sống nếu không có niềm hy vọng” (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II). Nhưng làm sao để đời mình có niềm hy vọng. Theo cha giảng lễ, niềm hy vọng ấy không đến từ con người, nhưng từ tình yêu Chúa, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trong Sắc chỉ Năm Thánh (số 3): “Niềm hy vọng phát sinh từ tình yêu và dựa trên tình yêu tuôn trào từ Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu trên thập giá.” Chính vì thế, niềm hy vọng của Kitô hữu được đặt nền tảng nơi tình yêu cứu độ của Đức Kitô – một tình yêu đến cùng và vĩnh cửu.

Liên hệ đến cộng đoàn, cha Giuse nhấn mạnh mối liên hệ giữa tình yêu và niềm hy vọng: mỗi hội viên khi sống tình yêu Chúa phải đem niềm hy vọng đến cho người mình yêu. Đồng thời, khi trao ban niềm hy vọng qua tình yêu, chính mỗi người cũng được ngọn lửa hy vọng nuôi dưỡng và thúc đẩy trên con đường yêu thương phục vụ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Giuse Trần Tất Tố – trưởng đoàn Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Giáo hạt Chính Tòa – thay mặt cộng đoàn bày tỏ tâm tình cảm ơn quý cha, quý sơ, quý ban mục vụ, đồng thời diễn tả niềm vui và hồng ân trong ngày hành hương. Trong tâm tình hiệp thông, các xứ đoàn cũng dâng những món quà lên Các Thánh Tử đạo Hải Dương để góp phần cho công trình tái thiết Đền thánh.

Kết thúc ngày hành hương, cha đặc trách Đền thánh đã gửi lời cảm ơn đến Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Giáo hạt Chính Tòa. Ngài nhấn mạnh: việc hành hương không chỉ chung tay tái thiết Đền thánh, mà còn góp phần thắp lửa đời sống thiêng liêng nơi linh địa tử đạo Hải Dương ngày càng sốt sắng hơn.

Chứng Nhân