Lời Chúa: Mt 11, 25-27

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha trừ ra Con, và kẻ Con muốn mạc khải cho.”

Suy Niệm

Những người khôn ngoan thông thái dễ có thái độ kiêu căng, tự mãn. Họ tự cho mình biết hết mọi sự, vì thế họ khép kín tâm hồn trước mạc khải của Thiên Chúa. Trái lại, những người khiêm tốn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận ân sủng Thiên Chúa, và ân sủng ấy tác động nơi họ cách mạnh mẽ. Đức Maria, Mẹ Têrêxa Calcutta, đều là những con người khiêm tốn như thế, và Thiên Chúa đã thực hiện bao việc lạ lùng trong cuộc đời các ngài. Ước gì chúng ta cũng học tập sự khiếm tốn nơi các ngài như thế.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin giúp gia đình chúng con sống khiêm tốn theo gương mẹ Maria, để Lời Chúa được lớn lên và chúng con đón nhận những ân huệ Chúa ban qua cuộc sống hằng ngày.

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm