Lời Chúa: Mt 13, 16-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cũng các môn đệ rằng: “Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.

Suy Niệm

 Mặc dù các văn bản Tin Mừng không đề cập đến tên của Gioakim và Anna trong gia phả, gốc tích của Đức Maria. Tuy nhiên, cả hai ông bà vẫn được Giáo Hội tôn vinh và mừng kính, bởi sự liên đới cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Quả thật, phúc cho hai ông bà, vì đã được thấy Ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa sẽ thực hiện trong chính gia tộc mình. Bởi, từ người con của Gioakim và Anna là Đức Maria mà Hài Nhi Giêsu, Đấng Cứu Thế, sẽ được hạ sinh để cứu độ nhân loại. Đáp lại sứ vụ được uỷ thác, Gioakim và Anna đã làm tròn bổn phận của bậc làm cha làm mẹ bằng một đời sống thánh thiện đạo đức, các ngài luôn chăm sóc dưỡng dục Đức Maria theo đúng tinh thần của lề luật Chúa.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, qua việc mừng kính hai Thánh Gioakim và Anna hôm nay, xin cho mỗi người chúng con biết chu toàn bổn phận của mình, sống trọn vẹn ơn gọi được Chúa kêu mời.

Xin cho bậc cha mẹ luôn biết nêu gương cho con cái bằng một đời sống đạo đức, hy sinh và cả sự quan tâm chăm sóc.

Xin cho phận con cái biết làm vui lòng cha mẹ bằng quyết tâm nói không với những cám dỗ hay những trào lưu thế tục, luôn trung thành sống theo giáo huấn và lề luật Chúa. Amen.

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm