Lời Chúa: Lc 2,22-32

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môisen, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề Luật rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con. […]

Suy niệm

Tin Mừng thuật lại biến cố Thánh Giuse và Mẹ Maria ẵm Hài Nhi Giêsu lên Đền Thờ Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa. Thật là đẹp khi chiêm ngắm gia đình Thánh Gia cùng nhau lên Đền Thánh! Ở đó, Thánh Gia không chỉ chu toàn Luật Môi sen như mọi người Do Thái đạo đức hay làm, nhưng còn muốn dâng trọn gia đình mình làm của lễ, muốn thuộc trọn về Thiên Chúa, muốn hoàn toàn sống cho Thiên Chúa.

Hôm nay, cũng thật là đẹp khi mỗi gia đình cùng nhau đến nhà thờ ngày Chúa Nhật, đến Nhà Chúa những ngày lễ trọng, đến với Thiên Chúa để cùng nhau dâng lễ tạ ơn, đến với Thiên Chúa để được Chúa yêu thương chúc lành.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, gia đình Chúa đã nêu gương sáng cho gia đình chúng con trong đời sống đạo hằng ngày. Ước gì gia đình chúng con luôn noi gương bắt chước Thánh Gia, biết cùng nhau đến Nhà Chúa để được lắng nghe Lời Hằng Sống và lãnh nhận sức mạnh từ Mình Máu Thánh Chúa, hầu gia đình chúng con luôn vui tươi sống đạo với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm