Lời Chúa: Mt 13,44-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy”.

Suy Niệm

Chúa Giêsu diễn tả Nước Trời qua hình ảnh kho tàng và viên ngọc quý. Qua đó, Người cho thấy sự cần thiết phải đạt đến Nước Trời cho dù phải hy sinh đánh đổi hết những gì mình có. Và cả hai trường hợp này đều đòi hỏi ta phải biết giá trị thật của chúng thì mới có thể khát khao tìm kiếm và đánh đổi tất cả trong niềm vui để có được nó. Nếu việc tìm ra kho báu là ngẫu nhiên, thì việc tìm thấy viên ngọc quý là có chủ ý. Qua đó, Chúa Giêsu muốn nói rằng: Nước Trời “đã có đó” nhưng người ta phải xác định giá trị thật của Nước Trời, rồi mới vui mừng chấp nhận đánh đổi để sở hữu nó. Ai có Thiên Chúa là có tất cả. Như thánh Phaolô đã xác tín: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả là rác rến, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người”. (P1 3,8)

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa ví Nước Trời giống như viên ngọc quý và như kho tàng vô giá. Xin cho chúng con biết yêu mến và sống theo Lời Chúa dạy, cùng nhau tìm kiếm và xây dựng hạnh phúc trong gia đình. Nhờ đó, mỗi người chúng con có thể khám phá và hiểu được giá trị đích thực của Nước Trời. Amen.

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm