
Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại khẩu hiệu được Đức Tân Tổng Giám mục chọn, “Gloria Deo Pax Hominibus” (Vinh Danh Thiên Chúa, Bình An cho Con Người), và gọi đây là chương trình sống của ngài: làm cho vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏa trong hòa bình giữa nhân loại, qua đó làm cho lời ca ngợi Thiên Chúa và ý muốn hòa giải thế giới của Người trở nên hữu hình.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ngoại giao của Tòa Thánh phải “bắt nguồn từ Tin Mừng và được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện”, và vai trò của Sứ thần Tòa Thánh “không phải là bảo vệ lợi ích phe phái, mà là phục vụ sự hiệp thông”.
Sứ mạng này càng trở nên đặc biệt quan trọng tại Iraq, nơi Giáo hội Công giáo được tạo nên bởi một “bức tranh khảm” của các truyền thống nghi lễ khác nhau (Can-đê, Syria, Armenia…), đòi hỏi phải được bảo vệ trong đức ái. Đức Thánh Cha mời gọi Đức Tân Tổng Giám Mục tiếp tục con đường đối thoại liên tôn, khuyến khích “sự chung sống hòa bình”, hợp tác “một cách xây dựng” với các tôn giáo khác.
Lấy cảm hứng từ dụ ngôn người thu thuế, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “bài học đầu tiên cho mọi giám mục là sự khiêm nhường. Không phải sự khiêm nhường bằng lời nói, mà là sự khiêm nhường ngự trị trong trái tim của người biết mình là tôi tớ, chứ không phải là chủ; là mục tử, chứ không phải là người sở hữu đoàn chiên”. Đức Thánh Cha nhắn nhủ Đức Tân Tổng Giám Mục: “Ở Iraq, người dân sẽ nhận ra Đức Cha không phải qua những gì ngài nói, mà qua cách ngài yêu thương”, và mời gọi ngài trở thành “người cha, mục tử và chứng nhân của hy vọng”.
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha cũng gợi nhắc về nền tảng gia đình nông dân của Đức tân Tổng Giám Mục Wachowski, nhắc nhở rằng sự phong nhiêu trong thừa tác vụ giám mục cũng giống như trên cánh đồng: nó “sinh ra từ sự chờ đợi và lòng trung tín”.
Đức Tổng Giám Mục Mirosław Stanisław Wachowski, 55 tuổi, người Ba Lan, đã phục vụ trong ngành Ngoại giao Tòa Thánh từ năm 2004 và giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao cho đến khi được bổ nhiệm làm Sứ thần tại Iraq vào ngày 18/09/2025 vừa qua.
Vatican News
Nguồn: vaticannews

