Trong thư, ông Francesco viết: "Đã gần mười tám năm trôi qua kể từ khi con trai con qua đời vì một căn bệnh đột ngột và tàn khốc, nhưng dường như mới hôm qua. Nó từng là một cậu bé đầy hy vọng, cả ở trường học lẫn trong môn bóng đá mà nó đã chơi từ nhỏ". Ông xin Đức Thánh Cha, cầu nguyện để Thiên Chúa nhân hậu và xót thương vô biên đón nhận con trai mình vào Nước Trời.
Đức Thánh Cha trả lời thư của ông Francesco: “Chúng ta hy vọng rằng Domenico Maria đang ở trên Thiên đàng cùng với Chúa Giêsu và Đức Mẹ, và đang chuyển cầu cho gia đình của ông. Hãy cầu nguyện cho cháu và cùng với cháu”. Ngài nhấn mạnh rằng "lời cầu nguyện đích thực, giống như thể thao đích thực, được thực hành cùng nhau, sẽ tạo ra sự gắn kết và đoàn kết mãi mãi". Ngài nói tiếp rằng điều quan trọng nhất là “luôn gắn bó với Chúa, vượt qua nỗi đau tột cùng nhờ ơn thánh của Chúa luôn được ban cho chúng ta”.
Đức Thánh Cha khích lệ gia đình ông Francesco, cũng như mọi bậc cha mẹ đang mang trong lòng vết thương mất con, hãy tin rằng “cuộc sống của ông bà, hiệp nhất với cuộc sống của Domenico Maria, là tấm gương lớn cho những bậc cha mẹ không thể gượng dậy sau nỗi mất mát khôn nguôi”.
Ngài khẳng định: “Chân trời của chúng ta luôn được soi sáng bởi tình yêu của Thiên Chúa, Đấng cùng chúng ta bước đi”. Ngài nhắc rằng Bí tích Rửa tội đưa con người vào hiệp thông với Đức Kitô, ban sự sống đích thực và mời gọi chúng ta từ bỏ “nền văn hóa sự chết” đang lan tràn trong xã hội hôm nay.
Kết thúc thư, Đức Thánh Cha tiếp tục khẳng định rằng không phải cái chết, nhưng là sự sống lại, mới có tiếng nói quyết định, vì sau cùng – chiến thắng vượt lên mọi thất vọng và đau thương. Ngài ban phép lành và cầu nguyện đặc biệt cho Domenico Maria và cho tất cả những người trẻ ra đi khi tuổi đời còn quá sớm.
Vatican News
Nguồn: vaticannews