Hiện diện trong buổi gặp mặt, có quý cha thân quen, Hội Phêrô Hải Phòng hải ngoại, lãnh đạo công ty Quốc Việt Foods, quý ân nhân và quý khách thân hữu. Đa phần các tham dự viên đến từ quận Cam và một số đến từ những nơi xa; có những người đã thân quen từ xưa và không ít những người gặp gỡ lần đầu, nhưng đã trở nên thân hữu, vì cùng chung tâm tình “nhiệt thành với Nhà Chúa”.


Sau những giây phút “tay bắt mặt mừng”, Đức cha Vinh Sơn đã bày tỏ lời cám ơn chân thành và sâu sắc tới cộng đồng tín hữu tại Hoa Kỳ, quý ân nhân, nhất là các Hội Ái hữu Hải Phòng, đã có lòng hướng về, cùng chung tay xây dựng Giáo phận mẹ Hải Phòng. Trong các công việc trợ giúp, Đức cha nhấn mạnh đặc biệt đến việc yểm trợ nuôi dưỡng ơn gọi, việc chung tay tái thiết Đền thánh tử đạo Hải Dương, việc bác ái giúp đỡ những người nghèo. Đức cha chia sẻ: “Sự giúp đỡ của quý vị ân nhân rất ý nghĩa và đáng trân trọng, nhất là trong những thời điểm Giáo phận còn nhiều khó khăn. Những sự cộng tác ấy đã góp phần đào tạo các thợ gặt cho cách đồng truyền giáo của Giáo phận, sửa sang hoặc xây mới các nơi thờ phượng, cách riêng là công trình đức tin nơi linh địa Hải Dương”.

Trong buổi gặp mặt đặc biệt này, Đức cha cũng giới thiệu với những người tham dự về tiến trình tái thiết Di tích tử đạo Hải Dương với những ưu tư và dự tính. Ngài cũng nói lên ý nghĩa của công cuộc tái thiết này và mời gọi sự chung tay cộng tác. Tiếp theo đó, cha Giuse Nguyễn Văn Vang, trưởng Ban Tái thiết Đền Thánh cũng bày tỏ lời tri ân với quý ân nhân và chia sẻ những thao thức về việc tái thiết Di tích lịch sử đức tin này.

Đáp lại lời mời gọi ấy, nhiều người đã hảo tâm cộng tác với những món quà thiết thực và ý nghĩa. Đặc biệt, có những hội, nhóm gia đình, cá nhân đã nhận một số hạng mục của công trình. Trong những đóng góp này, Hội Phêrô hải ngoại và cá nhân hội viên luôn là những người nhiệt thành và tiên phong.


Ngay sau đó những người tham dự buổi gặp mặt đã cùng nhau chia sẻ bữa ăn agape. Bữa ăn tuy đơn sơ, nhưng ấm ấp tình thân bởi được làm nên từ sự chung tay của những trái tim yêu thương góp về: người thì món thịt bò, người khác thì món tráng miệng, người kia thì lo bàn ghế, phông bạt, trang trí, âm thanh… Đặc biệt, ngoài món ăn vật chất, quý khách thân hữu còn được thưởng thức món ăn tinh thần là các bài thánh ca do Đức cha Vinh Sơn cùng ca đoàn Thánh Linh (Giáo xứ Saint Barbara) trình diễn.

Trước khi kết thúc, Đức cha đã ban phép lành cho những người hiện diện và nói lời cảm ơn tới Công ty Quốc Việt Foods cùng những ai chung tay cộng tác làm nên buổi gặp mặt thân tình này.

Buổi gặp mặt thân hữu đã khép lại trong niềm vui đong đầy tình Chúa, tình người; đồng thời mở ra trong niềm hy vọng cho tình thân hữu của người con xa quê với Giáo phận mẹ quê nhà ngày một thêm thắm thiết và cũng cho một tương lai tươi sáng nơi Di tích tử đạo Hải Dương thân yêu.


Chứng Nhân