Ngay khi tới đến Đền Thánh, Đức Cha đã dành thời gian thăm và khảo sát công trình tái thiết đang được tiến hành. Với sự quan tâm đặc biệt dành cho “linh địa” của Giáo phận, ngài đã động viên và khích lệ các nhóm thi công, nhắn nhủ mọi người làm việc với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn lao động. Đồng thời cầu chúc công trình sớm được hoàn thành tốt đẹp, trở thành nơi quy tụ đức tin cho mọi tín hữu.

Sau đó, Đức Cha Vinh Sơn đã chủ sự Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có quý cha đồng tế và cộng đoàn tín hữu các giáo xứ khu vực Hải Dương.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì ngày Đại lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương vừa qua đã diễn ra tốt đẹp, tràn đầy ơn thiêng. Ngài cũng bày tỏ tâm tình đến các hội đoàn phục vụ như: Ban Bảo vệ, Ban Môi trường, Ban Khánh tiết, Ban Âm thanh, Ca đoàn cùng các hội đoàn đạo đức, và hết mọi người đã âm thầm và tận tâm cộng tác, thể hiện tinh thần hiệp thông, hiếu khách và phục vụ đoàn hành hương trong suốt thời gian diễn ra đại lễ.


Trong phần chia sẻ Lời Chúa, qua đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 16, 1-8), Đức Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn đặt mình vào vai trò của người quản lý để nhận ra Thiên Chúa là ông Chủ. Từ đó, mỗi người được mời gọi ý thức rằng mọi khả năng, tài năng, sức khỏe và của cải đều mình có đều là hồng ân của Thiên Chúa ban để phục vụ tha nhân và xây dựng cộng đoàn, đặc biệt là quan tâm tới người nghèo và những người yếu thế.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Vang, Giám đốc Đền Thánh, đã bày tỏ tâm tình biết ơn tới Đức Cha Giáo phận đã luôn đồng hành khích lệ và cầu nguyện cho công việc tái thiết Đền Thánh. Cha "xúc động" khi Đức Cha về dâng Thánh lễ hôm nay, bởi qua đó thể hiện tình yêu và sự quan tâm sâu sắc mà Đức cha dành cho cộng đoàn hành hương cũng như các tín hữu nơi đây.

Đáp lại, Đức Cha Vinh Sơn cũng chia sẻ việc ngài chọn thứ Sáu đầu tháng để dâng Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa ở Đền Thánh Hải Dương là để cầu nguyện đặc biệt cho những người đã âm thầm cầu nguyện, đóng góp công sức và vật chất cho công trình Đền Thánh. Ngài không quên dặn dò các nhóm thi công tiếp tục làm việc với tinh thần cẩn trọng, chu đáo và an toàn.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm. Sự hiện diện của Đức Cha Vinh Sơn không chỉ là nguồn động viên tinh thần cho cộng đoàn tín hữu nơi Đền Thánh, mà còn là dấu chỉ hiệp thông và tình thương mục tử, khích lệ mọi tín hữu tiếp tục sống lòng thương xót và cùng chung tay xây dựng ngôi nhà đức tin – Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương – trở thành biểu tượng sống động của niềm tin, hy vọng và tình yêu trong Giáo phận Hải Phòng.

BTT Giáo xứ Hải Dương