Cùng hiệp dâng trong thánh lễ có cha Giuse Nguyễn Văn Huy- chính xứ Thuý Lâm, cha phó Giuse Phạm Văn Thiền, cha Giuse Bùi Hữu Duy – thứ ký Toà Giám mục, cùng quý tu sĩ và cộng đoàn giáo dân sở tại.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn giáo xứ Đầu Lâm hãy làm những việc hy sinh như viếng nghĩa trang trong tám ngày đầu tháng 11 để đón nhận ơn đại xá cầu nguyện cho các linh hồn. Đồng thời ngài cũng mời cộng đoàn hãy cầu nguyện cho chính mình biết ăn ở hiếu thảo với bố mẹ khi còn sống và cầu nguyện cho các ân nhân của Giáo xứ.


Trong bải giảng, dựa trên các bản văn lời Chúa của lễ thứ 3 trong ngày 2 tháng 11 nhấn mạnh về niềm tin vào sự sống lại. Người Công Giáo tin vào sự sống lại của thân xác vì thế ngay từ cuộc sống ở đời này, các tín hữu đã cố gắng sống bác ái yêu thương để ngày sau sẽ được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Đức cha cũng giúp cho cộng đoàn hiểu được sự sống lại của thân xác là nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa. Như thánh Phaolô đã nói về sự sống lại “chúng ta chết đi giống như ta gieo cái hạt hư hoại nhưng khi sống lại mọc lên cái hạt bất hoại”. Như hạt lúa gieo vào lòng đất cũng chịu mục nát đi và mọc lên cây lúa trổ sinh nhiểu hạt khác.


Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha đã cử hành nghi thức thánh hoá các phần mộ. Đức cha cùng với quý cha đã rảy nước thánh trên các phận mộ trong lời cầu nguyện của cộng đoàn tín hữu dâng lên Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn Giáo xứ đã dâng lời ơn lên Đức cha cùng quý cha đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại nghĩa trang của Giáo xứ.


Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã khép lại nhưng chắc hẳn trong tâm hồn mỗi người tín hữu Giáo xứ Đầu Lâm sẽ luôn tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn thân nhân của mình. Nguyện xin Chúa thương xót đón nhận các linh hồn vào hưởng hạnh phúc trên thiên đàng.

BTT Giáo xứ Đầu Lâm