Giáo họ Minh Thị gồm 10 hộ gia đình với 30 nhân danh. Sự hiện diện của Đức Cha nơi giáo họ nhỏ bé như làn gió xuân đến sớm, làm cho lòng người nô nức niềm vui.

Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Cha chia sẻ và động viên cộng đoàn nơi đây: Dẫu cho, khi so sánh với những cộng đoàn đức tin lớn hơn, chúng ta là nhỏ bé; nhưng, như Chúa Giêsu đã nói: “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Ngài mời gọi anh chị em hãy vững tin vì anh chị em không đơn độc, anh chị em còn có các cộng đoàn xung quanh nâng đỡ.



Nối tiếp cuộc gặp gỡ, Thánh lễ Chúa Nhật tuần II được diễn ra, do Đức Cha chủ tế. Hiệp dâng Thánh lễ, có cha Thư ký Giuse Bùi Hữu Duy, cha xứ Micae cùng đông đảo cộng đoàn giáo dân đến từ nhà xứ Xuân Hoà, các giáo họ Đốc Hậu, Đông Quy, Kỳ Vỹ và Minh Đức.



Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Micae đại diện cho cộng đoàn nói lời tri ân Đức Cha, cha Thư ký và cộng đoàn.



Mọi người ra về với niềm vui và hy vọng của năm thánh 2025. Ước mong sao ngày thăm mục vụ của Đức Cha giáo phận hôm nay sẽ khơi lên ngọn lửa của Đức tin, ngọn lửa của lòng mến và ngọn lửa của niềm hy vọng, để mỗi người là một nhà truyền giáo mang niềm vui gặp Chúa đến cho anh chị em.


Sau Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn tiếp tục ghé thăm họ đạo Kỳ Vỹ, là một trong hai giáo họ chưa có nhà thờ (Kỳ Vỹ và Minh Đức) thuộc giáo xứ Xuân Hoà. Hiện tại, giáo họ đang thực hành đức tin trên tầng 3 tại nhà ông Trùm cả của giáo họ.


Giáo họ Kỳ Vỹ khởi đầu là một giáo điểm truyền giáo chỉ với hai đến ba gia đình, nhưng không thực hành đức tin của mình; theo như lời ông trùm nơi đây thuật lại: “đem cất giấu thật kỹ”. Nhưng, được sự quan tâm của Đức ông Laurensô Phạm Hân Quynh, và quý cha xứ cựu ngày nay, giáo họ đã có 33 hộ gia đình với 84 nhân danh. Giáo họ có Thánh lễ Chúa nhật thường xuyên vào lúc 15h00, thứ Bảy hàng tuần.


BTT. giáo họ Minh Thị