THƯ CHÚC TẾT XUÂN ẤT TỴ

Kính gửi: Quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, cùng toàn thể anh chị em thân mến,

"Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho chúng ta trong năm mới" (Tv 67, 2).

Trong bầu khí hân hoan mừng Xuân Ất Tỵ, tôi xin gửi đến quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, cùng toàn thể anh chị em lời chúc mừng năm mới tràn đầy niềm vui, bình an và hồng ân của Thiên Chúa.

Mùa Xuân là thời điểm chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp của công trình sáng tạo và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Trong ánh sáng Tin Mừng, mùa Xuân cũng là cơ hội để mỗi người canh tân đời sống đức tin, nối kết tình yêu thương trong gia đình, cộng đoàn, và lan tỏa tình bác ái đến những người xung quanh.

Nhìn lại một năm qua, tôi vui mừng trước những bước tiến trong đời sống đức tin và lòng nhiệt thành phục vụ của anh chị em. Dù phải đối diện với không ít thử thách, nhưng nhờ ơn Chúa, cộng đoàn giáo phận chúng ta đã không ngừng phát triển trong tình hiệp nhất và yêu thương.

Bước vào năm mới, Năm Thánh Những Người Hành Hương của Hy Vọng, tôi mời gọi tất cả chúng ta hãy cùng nhau:

1/ Gia tăng đời sống cầu nguyện: Đặt Chúa Giêsu làm trung tâm, sống gắn bó với Ngài qua Thánh Thể, Lời Chúa và các Bí tích. Cố gắng giữ giờ kinh gia đình để tạo nên sự hiệp thông.

2/ Sống bác ái, chia sẻ: Hãy nhớ đến những người kém may mắn, đau khổ và thiếu thốn, để mọi người đều cảm nhận được tình thương của Chúa qua chúng ta.

3/ Sống tinh thần của người hành hương về quê trời trong niềm hy vọng vào Chúa Giê-su Kitô Phục Sinh.

4/ Xây dựng sự hiệp nhất: Luôn sống hòa thuận, yêu thương, tha thứ và đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy của giáo phận, ban cho từng người và từng gia đình năm mới Bình an – Hạnh phúc – Thịnh vượng.

Chúc mừng năm mới!

Thân ái trong Chúa Kitô,

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2025

(đã ấn ký)

+Vinh sơn Nguyễn Văn Bản

Giám mục giáo phận Hải Phòng

Tải PDF