Hiệp dâng Thánh lễ có quý Cha thuộc Giáo phận Hải Phòng, Cha phó Phaolô Nguyễn Tấn Bửu, quý Cha khách, đoàn hành hương Giáo xứ Kẻ Sặt từ miền Bắc, cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Đại Hải hiện diện trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy xúc động.

Trước Thánh lễ, Cha phó Phaolô Nguyễn Tấn Bửu đã giới thiệu với cộng đoàn về sự hiện diện của Đức cha Vinh Sơn, quý Cha Giáo phận Hải Phòng và đoàn hành hương Giáo xứ Kẻ Sặt. Đoàn đang trên đường hành hương về Tắc Sậy kính viếng Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, và khi biết Đức cha đến Đại Hải, nhiều người đã cùng hiệp thông tham dự Thánh lễ với cộng đoàn nơi đây.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn thân tình gửi lời chào thăm Cha xứ, Cha phó, quý Cha, quý chức và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Đại Hải. Ngài bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại một cộng đoàn có mối dây lịch sử và tình nghĩa sâu đậm với Giáo phận Hải Phòng. Đức cha nhắc đến sự quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đấng đã dẫn đưa bà con giáo dân miền Bắc, cách riêng từ Hải Phòng, đến vùng đất phương Nam để tiếp tục gìn giữ và sống đức tin. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Cố Giuse Trương Cao Đại, cho quý Cha, cho Giáo xứ Đại Hải và cho mối dây hiệp thông giữa hai miền Nam – Bắc, giữa Đại Hải và Giáo phận Hải Phòng luôn được bền chặt.

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ các bản văn Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, Đức cha Vinh Sơn chia sẻ với cộng đoàn về quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Ngài nhắc lại hình ảnh Đức Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến, Đấng có quyền năng trên bệnh tật, thiên nhiên và cả ma quỷ. Qua các phép lạ như chữa lành người đầy tớ của viên đại đội trưởng, chữa bệnh cho mẹ vợ ông Phêrô và dẹp yên sóng gió trên biển, Đức cha nhấn mạnh rằng: bất cứ ai biết chạy đến với Chúa trong niềm tin đều được Người nâng đỡ, chữa lành và ban bình an.

Từ ánh sáng Lời Chúa, Đức cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của Giáo xứ Đại Hải để nhận ra sự hiện diện âm thầm nhưng đầy quyền năng của Thiên Chúa. Chính Chúa đã đồng hành, gìn giữ và dẫn dắt cha ông trong hành trình di cư, lập nghiệp và sống đức tin nơi miền đất mới. Những thăng trầm của cộng đoàn Đại Hải vì thế không chỉ là câu chuyện lịch sử, nhưng còn là chứng tá sống động về lòng thương xót và sự quan phòng của Chúa dành cho đoàn dân Người.

Sau đó, Đức cha Vinh Sơn đã gợi lại những trang sử đặc biệt của Giáo phận Hải Phòng sau biến cố di cư năm 1954. Ngài nhắc đến thao thức của các vị mục tử tiền nhiệm trong việc gìn giữ nhân sự, bảo toàn đức tin và tìm kiếm nơi định cư thích hợp cho bà con giáo dân. Trong dòng lịch sử ấy, Giáo xứ Đại Hải được hình thành như một điểm dừng chân đầy ý nghĩa của cộng đoàn di dân, nơi những người con gốc Hải Phòng quy tụ, lập nghiệp và tiếp tục sống đức tin trên miền đất mới.

Đức cha cũng nhấn mạnh ý nghĩa của tên gọi Đại Hải, một tên gọi không chỉ mang tính địa danh, nhưng còn gợi lên tình nghĩa sâu xa với Giáo phận Hải Phòng. “Đại” gợi nhớ đến các vị mục tử đã có công dẫn dắt đoàn chiên trong giai đoạn lịch sử nhiều thử thách; “Hải” gắn với Hải Phòng, quê hương đức tin của nhiều thế hệ giáo dân nơi đây. Vì thế, Đại Hải không chỉ là một giáo xứ tại miền Tây, nhưng còn là một dấu chỉ sống động của ký ức, căn tính và tình hiệp thông với Giáo phận Mẹ.

Từ đó, Đức cha bày tỏ lòng tri ân đối với cộng đoàn Đại Hải, bởi trong nhiều giai đoạn khó khăn, nơi đây đã trở thành một “hậu phương” nghĩa tình cho Giáo phận Hải Phòng. Đặc biệt, trong những năm tháng miền Bắc còn thiếu thốn điều kiện đào tạo, nhiều chủng sinh của Giáo phận Hải Phòng đã được gửi vào miền Nam, được các cộng đoàn gốc Hải Phòng, Sài Gòn, Hố Nai,Biên Hoà, trong đó có vùng Đại Hải, Cái Sắn và các giáo xứ liên hệ, yêu thương, nâng đỡ và giúp đỡ trên hành trình ơn gọi. Nhiều Linh mục đang phục vụ tại Giáo phận Hải Phòng hôm nay cũng mang trong mình ký ức và lòng biết ơn đối với sự đùm bọc quý báu ấy.

Đức cha vui mừng chia sẻ về sự phát triển của Giáo phận Hải Phòng hôm nay, sau bao thăng trầm của lịch sử. Từ một thời kỳ rất thiếu nhân sự mục vụ, Giáo phận nay đã có thêm nhiều Linh mục, nhiều giáo xứ được chăm sóc và nhiều sinh hoạt đức tin được khởi sắc. Những hoa trái ấy là kết quả của ân sủng Chúa, của lời cầu nguyện, hy sinh và sự cộng tác âm thầm của biết bao thế hệ, trong đó có những người con Hải Phòng đang sinh sống nơi miền Nam.

Kết thúc bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn Giáo xứ Đại Hải tiếp tục gìn giữ và phát huy tinh thần của người Công giáo gốc Hải Phòng: cần cù trong lao động, trung thành trong đức tin, hiệp nhất trong cộng đoàn và quảng đại trong việc làm chứng cho Chúa giữa đời. Ngài tha thiết mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Giáo phận Hải Phòng, cho Giáo xứ Đại Hải và cho mối dây hiệp thông giữa những người con cùng chung cội nguồn đức tin luôn được bền vững.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, trong tâm tình xúc động và cảm mến, đã thay lời cộng đoàn Giáo xứ Đại Hải và Hội Đồng hương Hải Phòng bày tỏ lòng tri ân Đức cha Vinh Sơn, quý Cha và đoàn hành hương đã đến thăm, dâng lễ và cầu nguyện cho bà con giáo dân nơi đây. Ông cũng kính chúc Đức cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn luôn được tràn đầy ơn Chúa trong hành trình đức tin và phục vụ.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui hiệp thông và tâm tình tạ ơn. Cuộc gặp gỡ tại Giáo xứ Đại Hải một lần nữa làm sống lại mối dây nghĩa tình giữa cộng đoàn gốc Hải Phòng nơi miền Nam với Giáo phận Mẹ, đồng thời nhắc nhớ mỗi người về căn tính đức tin, tinh thần nhớ nguồn và lời mời gọi tiếp tục làm chứng cho Chúa trong hoàn cảnh hôm nay.

Xin vâng

Ban Truyền thông Giáo phận