Cùng đồng tế với Đức cha, có cha linh hướng Giuse Trịnh Ngọc Danh, cha đồng hành Giuse Phạm Thế Đoàn và cha đặc trách Đền thánh tử đạo Hải Dương Giuse Nguyễn Văn Vang (tháp tùng Đức cha trong chuyên công vụ tại Mỹ). Tham dự thánh lễ có các hội viên của Hội Phêrô ở tại Cali và một số đến từ các bang khác. Bên cạnh đó, Hội còn được đón tiếp quý hội đoàn và quý khách đến chúc mừng và hiệp thông trong ngày đặc biệt này. Thánh lễ hôm nay không chỉ là ngày lễ quan thầy của Hội, mà còn là ngày hội của tình Chúa với những hồng ân Chúa ban cho Hội và của tình người tụ về từ khắp nơi, cách riêng tình của vị mục tử quê nhà Hải Phòng dành cho những người con xa xứ nơi đây.
Hội Phêrô Hải Phòng Hải ngoại, theo lời giới thiệu đầu lễ của ông Phêrô Trần Văn Hà, cựu Hội trưởng, Hội Phêrô được thành lập năm 1984 với tên gọi Khu thánh Phêrô Hải Ngoại, quy tụ một số gia đình di cư từ Hải Phòng sang vùng Orange County. Những ngày đầu Khu Phêrô đã nhận được sự nâng đỡ đức tin của cha Phanxico Savie Nguyễn Trường Triều, một linh mục gốc Hải Phòng cũng sang đây theo phong trào di tản thời ấy. Đến năm 1992, Khu Phêrô chính thức được đổi tên thành “Hội Phêrô Hải Phòng Hải ngoại”.
Hiện nay Hội Phêrô Hải Ngoại có 40 hộ gia đình, định cư ở nhiều nơi, nhưng đa phần đang cư trú tại Orange County. Hằng năm Hội có hai ngày lễ chính: Lễ mừng kính thánh quan thầy Phêrô vào ngày 29/6 và lễ cầu hồn vào dịp tháng 11. Ngoài các công việc thiêng liêng, Hội Phêrô còn có nhiều hoạt động bác ái với người nghèo ở Giáo phận mẹ Hải Phòng cũng như nhiều nơi khác, đặc biệt Hội đã có nhiều đóng góp trong việc nâng đỡ các cha già, hỗ trợ các ơn gọi và cộng tác tái thiết di tích tử đạo Hải Dương.
Trước những đóng góp ý nghĩa ấy, trong lời ngỏ dẫn vào thánh lễ, Đức cha Giáo phận đã ghi nhận và nói lên lời cám ơn chân thành với tấm lòng của Hội Phêrô Hải Ngoại với Giáo phận nói chung, cách riêng với công trình Đền thánh. Trong tâm tình ngày lễ quan thầy, Đức cha mời gọi mỗi hội viên hãy ngước nhìn thánh Phêrô và dõi bước theo Ngài trên con đường tiến về Quê trời.
Gương thánh Phêrô, trong bài giảng, được Đức cha phác họa qua những vết xấu của sự yếu đuối và tội lỗi cũng như qua những nét son của lòng yêu mến nồng nàn và đức tin vững như đá. Ngài là con người nóng nẩy bộc trực, nhưng cũng là người nhiệt thành can đảm. Dù đã có những lúc yếu đuối chối Thầy, nhưng nơi con người ấy cũng chỉ “một lòng” với Thầy mình. Dù có những lúc ngả nghiêng, nhưng cũng luôn đặt niềm tin nơi Thầy Giêsu. Có lẽ vì thế mà Ông đã được trao trọng trách cao cả là cầm chìa khoá Nước Trời. Nhờ gặp được Chúa phục sinh và lãnh nhận Thánh Thần, Phêrô đã hoàn thành sứ vụ là Tông đồ trưởng và đã thành đá tảng cho Giáo hội của Chúa Kitô nơi trần gian.
Trong tâm tình mục tử, Đức cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các thành viên Hội Phêrô bắt chước gương thánh Quan thầy. Những gì mà Hội đang thực hiện đã phảng phất một đức tin và lòng yêu mến Chúa của thánh bổn mạng. Người cha chung mong ước những điều này không ngừng tiến triển và cầu cho các hoạt động của Hội gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.
Trước khi thánh lễ khép lại, ông hội trưởng Phêrô Nguyễn Văn Hiếu đã bày tỏ lời cám ơn đặc biệt với Đức cha đã dành cho anh chị em xa quê tình cảm ưu ái khi đến thăm và dâng lễ cho Hội Phêrô. Vị đại diện cũng bày tỏ lòng biết ơn với quý cha, quý ân nhân, quý khách đã đến dự và những ai đã chung tay góp sức để xây dựng Hội Phêrô lớn mạnh như ngày hôm nay.
Được biết, trong chuyến đến Mỹ lần này, Đức cha Giáo phận sẽ tham dự lễ kỷ niệm 20 năm giám mục của Đức cha Kavin Vann của giáo phận Orange County và giảng cho Đại hội Thánh Mẫu tại giáo xứ Lộ Đức, Seatle, Washington. Đồng thời, nhân cơ hội này, Đức cha cũng đến thăm một số giáo dân, nói lời cảm ơn với quý ân nhân Giáo phận và ngỏ lời mời gọi chung tay tái thiết Di tích tử đạo Hải Dương. Hy vọng chuyến mục vụ nối kết tình Chúa và tình người sẽ trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho Nước Chúa thêm toả lan.
Chứng Nhân