Cùng với Đức Cha Vinh Sơn, Thánh lễ có sự hiện diện của cha xứ Gioan Baotixita Bùi Văn Hân, quý tu sĩ, ứng sinh cùng cộng đoàn sở tại.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn cùng cung nghinh Chúa Phục Sinh trên những con đường gần khuôn viên giáo xứ.



Với tâm tình người một cha chung của giáo phận, trong lời chia sẻ đầu Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn đã nhắn nhủ tới cộng đoàn giáo xứ rằng: chúng ta khó có thể diễn tả niềm vui Chúa sống lại một cách lý luận, nhưng niềm vui ấy sẽ được khám phá một cách tiệm tiến trong đời sống của mình như cách mà các môn đệ và những người đã tin vào Chúa khi xưa. Niềm vui Đức Kitô sống lại cũng sẽ là tình trạng mỗi Kitô hữu sẽ vươn tới, cho nên chúng ta chia sẻ niềm vui với nhau vì chúng ta được thông hiệp vào sự sống lại với Chúa Giêsu.



Qua đó, ngài cũng mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho mọi thành phần trong cộng đoàn giáo xứ Nam Pháp, và mong mỗi người hãy đón nhận Đức Kitô trong đời sống của mình qua sự yêu thương, tôn trọng và chia sẻ với những người anh em xung quanh mình.

Từ việc diễn giải bài Tin Mừng của ngày Chúa Nhật Phục Sinh, Đức cha một lần nữa gợi mở cho cộng đoàn hiểu: Tuy rằng chúng ta không được tận mắt thấy Đức Giêsu Phục sinh như các môn đệ, như các Kitô hữu đầu tiên, nhưng chúng ta tin dựa vào lời chứng của các Tông đồ, của các bậc tiền nhân và bậc cha mẹ. Bởi lẽ, lời chứng của họ đáng tin – lời chứng đi đôi với đời sống hoán cải, biến đổi theo lời mời gọi của Chúa Giêsu. Như vậy, khi tin vào việc Chúa sống lại, mọi người hãy tiếp tục sống niềm tin của mình cách mạnh mẽ, để làm chứng cho những người khác biết Đức Kitô Phục sinh đang sống trong tôi và Ngài đem lại cho cuộc đời tôi một ý nghĩa đặc biệt.



Trong tâm tình cảm mến tri ân, vào cuối Thánh lễ, cha xứ Gioan Baotixita đã gửi lời cảm ơn tới Đức Cha và cộng đoàn, cũng như tất cả các hội đoàn, cá nhân đã góp phần cho việc chuẩn bị, tổ chức Đại lễ Phục Sinh được diễn ra tốt đẹp và sốt sắng.


BBT giáo phận

Ảnh: Jos Tuy Nguyễn