Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của cha Tổng đại diện, quý cha trong Tòa Giám mục, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa.

Cử hành Phụng vụ khởi đầu với nghi thức làm phép lá bằng việc Đức Cha Vinh Sơn rảy Nước thánh trên lá.

Sau khi nghe công bố Tin Mừng, Đức Cha đã cho cộng đoàn thấy được hình ảnh Đức Giêsu ngồi trên lưng lừa con tiến vào thành Giêrusalem thể hiện Ngài chính là con vua Đavit như lời tiên tri trong Cựu ước đã nói. Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, là vị Vua khiêm tốn, hiền lành. Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng hòa mình vào đám rước nơi thành thánh khi xưa để tung hô và tuyên xưng niềm tin của mình không chỉ trong giây phút này, nhưng còn trong suốt cuộc đời của mình vào Đức Giêsu là Đấng ngự đến nhân danh Chúa.

Tiếp đó, ngài cùng cộng đoàn dâng cao những ngành lá trên tay để tôn vinh Thiên Chúa và tiến bước vào nhà thờ.

Xoay quanh trình thuật Thương khó của Thánh Luca, Đức Cha Vinh Sơn đã lên hệ tới những lời tiên báo của các tiên tri trong Cựu Ước để giúp cộng đoàn hiểu được ý nghĩa cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Khi diễn giải liên tiếp một chuỗi sự kiện diễn ra trong cuộc khổ nạn, ngài cho thấy thái độ, tư tưởng của các nhà cầm quyền, các giới lãnh đạo, dân Do thái, các môn đệ… như thế nào khi đối diện với cái chết của Con Thiên Chúa.

Qua đó, Đức Cha nhắn nhủ tới mọi người, đặc biệt những người có trách nhiệm trong gia đình, cộng đoàn, xã hội hãy biết lắng nghe nhau. Ngài cũng khích lệ và cầu chúc cộng đoàn giữ vững niềm hy vọng, kiên trì trông cậy và hiệp thông với Chúa khi cuộc sống tưởng chừng không còn gì để trông cậy và hy vọng, bởi Thiên Chúa có thể biến đổi tất cả.

Khởi đi từ Lễ Lá, Giáo hội họp mừng cuộc Thương Khó – Khổ Nạn – Phục Sinh của Chúa Kitô bằng những nghi lễ rất long trọng và sốt sắng vào Tuần Thánh. Nhờ tham dự Phụng vụ, người tín hữu sẽ ý thức sống tinh thần thông hiệp với Thập giá của Chúa Kitô và mở lòng đón nhận ánh sáng Phục sinh soi chiếu, để thực sự tin tưởng và hy vọng vào chính Ngài.

BBT Giáo phận