Di chuyển gần 40km từ Tòa Giám mục về  Vĩnh Bảo, Đức Cha đã đến giáo họ trong sự chào đón nồng nhiệt, đầy yêu mến của cộng đoàn nơi đây. Chào đón Đức Cha, bà con giáo dân, quý chức và đông đảo các em thiếu nhi đã xếp hàng nghiêm trang, vẫy tay hân hoan chào đón vị Mục tử của mình.


Sau khi cầu nguyện, Đức Cha dành ít phút chia sẻ thân tình với cộng đoàn. Với phong cách gần gũi, Ngài nhấn mạnh tinh thần hiệp hành: mỗi người một đặc sủng, một quan điểm, nhưng cùng hướng đến sự hiệp nhất trong Đức Kitô; muốn vậy, cộng đoàn cần biết lắng nghe, đối thoại và tìm kiếm điều tốt nhất cho ích chung.



Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Cha dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm Nhập Thể qua những hình ảnh sống động của Đức Maria và Thánh Giuse – những con người âm thầm nhưng vững vàng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Ngài khẳng định: “Khi con người cộng tác với Thiên Chúa một cách tích cực, thì chương trình của Chúa sẽ được thực hiện cách tốt đẹp. Nhưng dù con người từ chối, Chúa vẫn có cách để hoàn thành chương trình cứu độ.” Từ đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn sống tinh thần nghèo khó, biết đặt niềm tin nơi Chúa và sống đúng với phẩm giá của người Kitô hữu trong đời sống thường ngày.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm đại diện giáo họ đã thay lời cộng đoàn bày tỏ niềm vui mừng, tri ân Đức Cha vì sự hiện diện mục tử và những lời giảng huấn sâu sắc. Ông cũng gửi lời cảm ơn quý Cha và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông trong Thánh lễ, cầu nguyện cách đặc biệt cho giáo họ Cống Hiền.


Sau Thánh lễ, các hội đoàn và các em thiếu nhi cùng chụp hình lưu niệm với Đức Cha và quý Cha, lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong hành trình mục vụ yêu thương.

Chuyến thăm khép lại trong bầu khí hân hoan, tràn đầy niềm vui Giáng Sinh sắp đến. Đức Cha và quý Cha sau đó trở về Tòa Giám mục.

 

BTT Gx Hội Am