Được tin Đức Cha đến thăm, bà con giáo dân từ giáo xứ Thủy Giang, đặc biệt anh chị em ngư dân, đã tạm gác công việc để chào đón vị Cha chung Giáo phận. Các em thiếu nhi, giới trẻ, ban kèn cùng cộng đoàn hân hoan đón Đức Cha ngay từ đầu tuyến đường quốc lộ và cùng tiến vào ngôi thánh đường đơn sơ nhưng trang nghiêm, sạch đẹp.


Sau ít phút cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức Cha có buổi gặp gỡ và chia sẻ thân tình với cộng đoàn.

Bằng lối nói chuyện dí dỏm, ngài mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi và khích lệ cộng đoàn sống hiệp nhất, yêu thương, trở thành chứng nhân Tin Mừng giữa đời sống thường ngày.


Đúng 18h30, Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đức Cha bày tỏ niềm vui khi hiện diện cùng giáo họ Đồ Sơn và mời gọi mọi người sống tinh thần hoán cải trong Mùa Chay – thời gian để thay đổi lối sống và trở nên giống Chúa Giêsu hơn.


Trong bài giảng, Đức Cha nhắc lại hành trình Mùa Chay với 40 ngày sám hối và mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về các bài Tin Mừng gần đây: Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa và cuộc biến hình trên núi Tabor. Ngài nhấn mạnh rằng hoán cải không chỉ là ăn năn tội lỗi mà còn là thay đổi cách suy nghĩ, nhìn nhận cuộc sống theo tinh thần Tin Mừng. Đức Cha đặc biệt đề cập đến đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 13, 1-9), nhấn mạnh rằng con người không nên quy chụp tai họa là do tội lỗi, nhưng cần biết nhìn lại chính mình và sống tinh thần canh tân.

Ngài mời gọi mọi người thay đổi tư duy trong các mối quan hệ gia đình, xã hội, biết yêu thương, trách nhiệm, khiêm tốn và nâng đỡ nhau. Ngài nhấn mạnh: “Nếu không hoán cải, chúng ta cũng sẽ không tránh khỏi hư mất.”

Sau bài giảng, cộng đoàn tiếp tục sốt sắng bước sang phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Phêrô Bùi Duy Hải bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha đã đến thăm, dâng lễ và cầu nguyện cho giáo họ. Ngài cũng nhắc lại công lao của Cha cố Antôn Khổng Minh Số, người đã nỗ lực khôi phục lại giáo họ Đồ Sơn trong giai đoạn khó khăn, giúp đời sống đức tin của cộng đoàn nơi đây ngày càng vững mạnh.

Dù chỉ là một giáo họ nhỏ bé, nhưng giáo họ Đồ Sơn có bề dày lịch sử và được hình thành nhờ sự quy tụ của các anh chị em ngư dân từ nhiều nơi như Thủy Giang, Đông Tân, Tranh Giang, Nam Định… Ngôi thánh đường hiện tại được xây dựng hơn 20 năm trước với sự chung tay của quý ân nhân và bà con di dân. Đặc biệt, ở gần nơi đây từng có ngôi trường Lasan Taberd, nơi đón nhận học sinh không phân biệt lương giáo. Chính các nhân chứng từng học tại đây đã xác nhận sự hiện diện lâu đời của cộng đoàn giáo họ Đồ Sơn.

Giáo họ có khoảng 130 nhân danh và có thánh lễ Chúa nhật hàng tuần vào lúc 18h30.


Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bà con giáo dân, tiếp thêm động lực để họ kiên vững trong đời sống đức tin, cùng nhau xây dựng giáo họ ngày càng phát triển.

Ban BTGP

Hình ảnh: BTT Gx Thuỷ Giang