Trước Thánh lễ, Đức Cha thân tình chào thăm cộng đoàn và chia sẻ những tâm tình mục tử gần gũi. Ngài mời gọi mọi người sống đức tin cách vững vàng và hy vọng, nhất là trong những hoàn cảnh thử thách của đời sống hôm nay. Từ một câu chuyện đời thường, Ngài khơi dậy suy tư về phẩm giá con người và giá trị đích thực trong cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh: “Hãy tin rằng Thiên Chúa đã ban cho mỗi người một vai trò độc đáo trong kế hoạch yêu thương của Ngài.”

Thánh lễ bắt đầu đúng 9h30 với sự hiện diện của quý Cha, quý Dì Dòng Mến Thánh Giá, quý khách, quý chính quyền địa phương và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo họ.

Sau lời chào thăm đầu lễ, cộng đoàn cùng hiệp với Đức Cha trong nghi thức làm phép và thánh hóa ngôi nhà thờ mới – một công trình thiêng liêng mang dấu ấn của đức tin và tình hiệp nhất.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha đã quảng diễn đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (Rm 8,31b-36), cho thấy tình yêu bất khả phân ly của Đức Kitô là sức mạnh nâng đỡ đời sống Kitô hữu. Dẫn lại lời khẳng định của Thánh Phaolô: “Nếu Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?”, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, sống đức tin không hề sợ hãi nhưng đầy tình yêu, tha thứ và hy vọng – biết “chết” đi cho cái tôi và những tổn thương, để sống trọn vẹn trong Đức Kitô.

Đức Cha nhấn mạnh, nhà thờ không chỉ là nơi chốn vật chất, mà còn là biểu tượng của hiệp nhất và phục vụ. Ngài nói: “Không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô – và cũng không gì có thể chia cách cộng đoàn nếu họ biết để tình yêu ấy làm nền tảng cho mọi tương quan.”

Sau Thánh lễ, ông trùm đại diện giáo họ bày tỏ tâm tình tri ân Thiên Chúa, Đức Cha, quý Cha, quý khách và cộng đoàn đã đồng hành và cầu nguyện cho giáo họ trong hành trình đức tin. Giáo họ cũng ghi nhớ công ơn Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên – nguyên Giám mục Giáo phận, quý cha xứ tiền nhiệm và cách riêng là cha xứ đương nhiệm Giuse đã tận tình chăm sóc và hướng dẫn giáo họ trong đời sống thiêng liêng cũng như trong công trình xây dựng ngôi thánh đường hôm nay.

Thánh lễ kết thúc lúc 10h45 trong tâm tình hân hoan. Từ nay, cộng đoàn đã có ngôi nhà thờ mới khang trang – nơi an tâm quy tụ đọc kinh, tham dự Thánh lễ và sống đạo cách sốt sắng mỗi ngày.

Giáo họ Kênh Hạ hiện thuộc giáo xứ Mỹ Động, với khoảng 230 giáo dân. Cộng đoàn có Ban Ca đoàn, Hội Con Đức Mẹ và thường xuyên cử hành Thánh lễ tối Chúa nhật hằng tuần. Phần lớn bà con giáo dân đến từ các giáo phận Thái Bình và Nam Định. Ngôi nhà thờ hiện tại là kết quả của nhiều năm cầu nguyện và đóng góp, sau khi hai ngôi nhà thờ trước đây không còn đảm bảo sử dụng do thời gian và hoàn cảnh.

Đặc biệt, nhờ sự quan tâm mục tử từ sớm của Cha cố Giuse Nguyễn Xuân Đài – từ năm 1994 khi về coi sóc giáo xứ Mỹ Động – đã chuẩn bị sẵn mảnh đất để giúp khuôn viên giáo họ có được nền tảng như ngày hôm nay. Trải qua thời gian, với sự lớn mạnh của cộng đoàn đức tin và nhu cầu mục vụ cấp thiết, quý cấp chính quyền đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp công trình nhà Chúa từng bước tiến triển tốt đẹp.


Tin tưởng rằng, như lời Đức Cha chia sẻ, sự hiện diện của người Công giáo sớm tối cầu kinh nơi ngôi thánh đường này sẽ góp phần đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc và bình an cho mọi người trong khu vực – như một dấu chỉ sống động của tình thương Thiên Chúa giữa lòng xã hội hôm nay.

Ban Biên tập GP

Hình ảnh: Lê Định Media