Từ nhiều ngày trước, bà con giáo dân Giáo họ Câu Thượng đã hân hoan chuẩn bị để chào đón Đức Cha. Đúng 9h00, khi Đức Cha đến nơi, Cha xứ Giuse, quý chức Ban hành giáo, cùng đông đảo cộng đoàn giáo xứ và giáo họ đã có mặt tại cổng nhà thờ để đón tiếp ngài. Đặc biệt, các em thiếu nhi với nét mặt rạng rỡ đã tạo nên bầu không khí vui tươi, tràn đầy sức sống.
Trong sự thân tình, Đức Cha vui mừng gặp gỡ và gửi lời chào thăm đến mọi người. Ngài ân cần hỏi han các cụ cao niên, trò chuyện với các em nhỏ, và cùng cộng đoàn tiến vào nhà thờ để hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức Cha dành ít phút chia sẻ với cộng đoàn. Ngài gợi nhắc về công lao của Đức Ông Lorensô Phạm Hân Quynh – vị mục tử đã từng chịu quản thúc tại nơi đây và hết lòng chăm sóc đời sống đức tin cho giáo dân. Nhiều người cao tuổi vẫn còn lưu giữ những ký ức đẹp về Đức Ông, một vị mục tử nhân hậu, luôn tận tụy vì đoàn chiên.
Đức Cha nhấn mạnh rằng các linh mục được Chúa sai đến không phải để làm việc riêng lẻ, mà là những nhà truyền giáo, luôn được Thánh Thần hướng dẫn để phục vụ cộng đoàn. Ngài ví von hình ảnh các loại kèn trong một bản hòa âm: mỗi linh mục có cách phục vụ khác nhau, nhưng khi cộng tác với giáo dân, tất cả cùng tạo nên sự hiệp nhất trong đời sống đức tin.
Bên cạnh đó, Đức Cha cũng nhắc đến thực trạng đáng lo ngại khi nhiều gia đình Công giáo ngày nay không còn quan tâm đúng mức đến việc giáo dục đức tin cho con cháu. Ngài tha thiết kêu gọi các bậc phụ huynh hãy cộng tác với giáo xứ trong việc hướng dẫn và dạy dỗ con cái, vì nếu chỉ lo cho các em thành đạt về học vấn mà thiếu nền tảng đức tin, thì tương lai thiêng liêng của thế hệ trẻ sẽ bị đe dọa.
Thánh lễ được cử hành lúc 9h30 với sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân, đặc biệt hơn 230 nhân danh thuộc Giáo họ Câu Thượng. Đồng tế với Đức Cha có cha Cố Antôn Nguyễn Văn Uy – người đã từng chăm sóc tu sửa nhà thờ nơi đây, cha Thư ký Tòa Giám mục Giuse Bùi Hữu Duy, cha Giám đốc Tiền Chủng viện Antôn Lê Hòa Tuy, cùng cha Phêrô Hoàng Đình Kỳ – Phó Ban Truyền Thông Giáo phận.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha dẫn giải lời Chúa theo Tin Mừng Luca chương 9, mở đầu bằng sự kiện Chúa Giêsu sai các Tông đồ đi rao giảng và làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Dù chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng nhờ lời tạ ơn của Chúa, tất cả dân chúng đều được ăn no nê, còn dư 12 thúng đầy. Qua phép lạ này, các môn đệ bắt đầu tự hỏi về căn tính của Thầy mình.
Khi Chúa Giêsu hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”, Thánh Phêrô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Tuy nhiên, ngay sau đó, khi Chúa tiên báo về cuộc khổ nạn, Phêrô sợ hãi, muốn ngăn cản và bị Chúa quở trách. Điều này cho thấy đức tin của các môn đệ vẫn chưa đủ vững vàng trước thử thách. Chính vì vậy, tám ngày sau, Chúa Giêsu đem ba Tông đồ thân tín lên núi Tabor, nơi Ngài hiển dung trong vinh quang, cùng sự xuất hiện của Môsê và Êlia. Qua biến cố này, Chúa củng cố niềm tin của các môn đệ, giúp họ nhận ra rằng Ngài chính là Đấng mà Lề Luật và các ngôn sứ đã tiên báo, để họ vững lòng khi đối diện với cuộc thương khó sắp đến.
Từ bài học Tin Mừng, Đức Cha nhấn mạnh rằng đời sống đức tin cũng có lúc mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu đuối, nghi ngờ. Như con cái cần sự yêu thương của cha mẹ để vững tin vào gia đình, người tín hữu cũng cần những dấu chỉ của Chúa để kiên trì theo Ngài.
Cuối cùng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy vững tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay gian nan. Ngài khẳng định: Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài, ngay cả khi ta không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Điều quan trọng là biết phó thác và để Chúa hướng dẫn trên hành trình đức tin.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện giáo họ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Cha, quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện cho Giáo họ Câu Thượng.
Dù là một giáo họ nhỏ, nhưng nhờ nền móng đức tin vững chắc mà cha ông để lại, cộng đoàn nơi đây đang từng ngày lớn mạnh. Lời huấn dụ của Đức Cha hôm nay như một ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh để mỗi người tín hữu quyết tâm giữ vững và phát triển đời sống đạo, ngõ hầu truyền lại cho thế hệ mai sau.
Buổi gặp gỡ và Thánh lễ kết thúc trong bầu khí linh thiêng và ấm áp. Đức Cha lưu lại những giây phút cuối để chụp hình kỷ niệm và trao ban phép lành cho mọi người trước khi tiếp tục hành trình mục vụ.
Ban Truyền Thông Giáo phận Hải Phòng
Hình ảnh: Đức Cảnh