Dòng Kín Cát Minh luôn mang một bầu khí thanh tịnh và đơn sơ, khác biệt hoàn toàn với sự nhộn nhịp, rộn ràng bên ngoài trong những ngày Tết. Tại đây, các nữ tu sống đời sống cầu nguyện và chiêm niệm, dâng trọn con người mình cho Chúa, cách xa những bộn bề của xã hội.
Nhân dịp đến thăm cộng đoàn, trong lời chia sẻ đầu lễ, Đức Cha mời gọi các nữ tu cùng nhau tạ ơn Chúa vì những hồng ân đã nhận lãnh trong năm qua. Đồng thời, ngài nhắc nhở rằng, trong ngày đầu xuân, bên cạnh niềm vui và lời chúc dành cho nhau, mỗi người cũng được mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho cha mẹ, những bậc sinh thành đã yêu thương và hy sinh cho mình. Đức Cha khích lệ các nữ tu tiếp tục nỗ lực sống thánh thiện, noi gương các bậc thánh nhân, để qua đời sống cầu nguyện và hy sinh, các chị em góp phần vào việc thăng tiến Giáo hội và Giáo phận.
Trong bài giảng, Đức Cha đã đề cập đến ý nghĩa của ngày Mùng Hai Tết – ngày mà truyền thống dành riêng để kính nhớ ông bà tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành. Ngài nhấn mạnh rằng lòng hiếu thảo không chỉ thể hiện qua việc chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi các ngài còn sống, mà còn qua lời cầu nguyện, hy sinh và đời sống đạo đức.
Cách riêng, đối với các nữ tu Dòng Kín Cát Minh, dù không thể trực tiếp ở bên cha mẹ, nhưng các chị vẫn có thể thể hiện lòng hiếu thảo bằng việc dâng lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm mỗi ngày. Đức Cha nhấn mạnh rằng: “Dẫu biết rằng các nữ tu cũng nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhưng chính trong nỗi nhớ ấy, các chị đã dâng lên Chúa tất cả để xin Ngài thay mặt mình chăm sóc cha mẹ và những người thân yêu. Đó chính là một cách bày tỏ lòng hiếu thảo rất cao quý và đẹp lòng Chúa.”
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và thiêng liêng, giúp mỗi người tham dự cảm nhận được niềm vui của những ngày đầu xuân trong sự hiện diện của Chúa.
Sau Thánh lễ, Đức Cha cùng quý cha đã chúc Tết các nữ tu, trao gửi những lời chúc tốt đẹp nhân dịp năm mới. Các nữ tu cũng bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Cha và quý cha vì sự quan tâm, yêu thương dành cho cộng đoàn. Sau đó, tất cả cùng dùng bữa điểm tâm trong bầu khí gia đình, tràn đầy tình huynh đệ.
Tiếp ngay sau đó, Đức Cha trở về nhà xứ Đông Côn nơi cha xứ Đaminh Cao Văn Đức coi sóc. Tại đây, Cha xứ Đaminh Cao Văn Đức đã giới thiệu quý chức trong giáo xứ chúc Tết Đức Cha và đặc biệt ra mắt Ban Chánh Trương mới được bầu của giáo xứ Duyên Lão ( do cha Đaminh quản nhiệm).
Trong cuộc gặp gỡ thân tình, Đức Cha gửi lời chúc mừng đến Cha xứ và Ban Chánh Trương, đồng thời cầu chúc quý chức luôn đầy tràn ân sủng Chúa, nhiệt thành cộng tác trong việc xây dựng và phát triển giáo xứ. Ngài nhắn nhủ rằng một giáo xứ vững mạnh không chỉ nhờ vào cha xứ mà còn nhờ vào sự hiệp nhất, đồng lòng của toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là những người được trao phó trách nhiệm phục vụ Giáo hội địa phương.
Sau đó, Đức Cha vào thăm gia đình cha Phêrô Hoàng Đình Kỳ đang làm việc tại Toà Giám mục và dùng bữa cơm thân mật cùng đại gia đình.
Chuyến viếng thăm và Thánh lễ sáng Mùng hai Tết của Đức Cha không chỉ là dịp để gặp gỡ, chúc xuân mà còn là cơ hội để mọi người nhìn lại ý nghĩa của lòng hiếu thảo và đời sống dâng hiến. Những lời chia sẻ của ngài đã để lại nhiều tâm tình sâu sắc trong lòng các nữ tu cũng như cộng đoàn tín hữu.
Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn trong năm mới, để mỗi người luôn vững bước trên hành trình đức tin và chu toàn bổn phận của mình trong ơn gọi Chúa trao ban.
BTT Gx Đông Côn
Ảnh: Văn Cao, Peter Khương