Hành trình bắt đầu vào lúc 6g30 từ Tòa Giám mục, Đức Cha và đoàn tới thăm cha cố Giuse Nguyễn Xuân Đài đang nghỉ ngơi tại giáo xứ Đồng Xá thuộc giáo hạt Hải Dương. Cùng ngồi nói chuyện, dùng bữa sáng đơn sơ và nhâm nhi ly cà phê cùng chúc Tết cha cố Giuse, mọi người cùng lắng nghe những chia sẻ về cuộc đời, những năm gian khó mà cha cố phải vượt qua vừa để giữ đạo cũng như truyền đạo cho anh chị em nơi các địa bàn cha đã từng phục vụ. Cha Cố Giuse chia sẻ với Đức Cha và mọi người về niềm vui và hạnh phúc trong đời tu, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn được bà con giáo dân quan tâm tới thăm hỏi và động viên. Qua đó, Cha cố cũng chia sẻ: Đời tu sẽ thật hạnh phúc khi mà kết thúc sứ vụ ở một nơi nào đó vẫn được bà con thương mến và lưu luyến đó là điều quý báu trong ơn gọi dâng hiến.

Chia tay cha cố, đoàn di chuyển trở về với giáo họ Lạng Am thuộc giáo xứ Liêm Khê thăm cha cố Đaminh Nguyễn Chấn Hưng đang nghỉ dưỡng tại đó. Tới thăm cha cố, Đức Cha và quý cha cùng nói chuyện thân tình với những người thân đang chăm sóc cho cha cố. Qua những chia sẻ về sức khỏe, Đức Cha cũng động viên và cầu chúc cha cố luôn tràn đầy ơn Chúa và xin Chúa thêm sức cho ngài nhiều hơn.

Hành trình di chuyển tiếp theo hơn 6km, đoàn đến với giáo họ Cựu Điện cũng thuộc giáo xứ Liêm Khê nơi có cha cố Têphanô Nguyễn Văn Hiển đang nghỉ dưỡng gần đó. Ngôi nhà thờ Cựu Điện nho nhỏ cổ kính, ngay phía đầu nhà thờ là một ngôi nhà nhỏ hai tầng với xung quanh nhiều hoa tươi là nơi cha cố Têphanô làm việc và nghỉ ngơi. Đức Cha hỏi thăm và chúc tết cha cố, Đức Cha xin cha tiếp tục cầu nguyện cho Giáo phận và chúc cho cha cố luôn được bình an trong Chúa.

Di truyền hơn 20km trên quốc lộ 10 hướng về phía huyện An Lão, Đức Cha và quý cha tới thăm cha cố Giuse Nguyễn Văn Luân đang nghỉ hưu bên cạnh nhà thờ giáo họ Xuân Sơn thuộc giáo xứ Khúc Giản. Lắng nghe những chia sẻ của cha cố với những ưu tư trong đời mục vụ vẫn còn ấm ủ chưa thực hiện được, Đức Cha xin cha cố tiếp tục cầu nguyện cho Giáo phận và giữ gìn sức khỏe để khi thấy cha cố cũng như quý cố sống khỏe, vui tươi sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho quý cha trong linh mục đoàn tiếp tục hăng say loan báo Tin mừng của Chúa.

Cũng nằm trên địa bàn huyện An Lão cách giáo họ Xuân Sơn 10km, đoàn di chuyển tới thăm cha cố Antôn Nguyễn Văn Uy đang nghỉ hưu tại một ngôi nhà thuộc họ nhà xứ Liễu Dinh. Với hơn 24 năm làm cha xứ Liễu Dinh, nơi đây có thể nói là trung tâm để cha cố từ đó đi chăm sóc mục vụ cho nhiều xứ trên địa bàn xung quanh mà những năm trước kia chưa có cha xứ.

Được tin Đức Cha tới thăm, cha cố Antôn rất vui mừng mời Đức Cha và quý cha vào ngôi nhà phòng mới xây rất khang trang sạch sẽ. Cha Cố rất xúc động và tâm tình chia sẻ và cảm nhận lòng yêu mến của Đức Cha Giáo phận đã luôn quan tâm tới mọi thành viên trong Giáo phận, trong đó có các cha Cố đang hưu dưỡng.

Hỏi thăm về đời sống của cha cố, cha cố cho biết ở đây bà con rất qua tâm và yêu mến thăm hỏi thường xuyên, không những thế còn cho nhiều quà từ đồ ăn thức uống đến những vật dụng sinh hoạt để chăm lo cho đời sống của cha.

Sau khi thăm hỏi và chúc Tết, cha cố mời Đức cha và mọi người dùng bữa cơm trưa thân mật với cha cố.

Sau khi dùng cơm trưa với cha cố, Đức Cha và đoàn di chuyển về Tòa Giám mục lúc 12h30 cùng ngày.

Tạ ơn Chúa trong một năm qua, quý Cha Cố vẫn luôn được mạnh khỏe bình an. Chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cũng như động viên quý Cha Cố, các ngài đã dành cả thanh xuân để chăm lo cho Giáo phận từ những thời khi vô cùng khó khăn gian khổ để có được Giáo Phận Hải Phòng thăng tiến như hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn xuống trên quý Cha Cố, để các ngài luôn vui tươi, bình an, thánh thiện luôn là tấm gương mẫu mực cho cộng đoàn tín hữu về lòng yêu mến Chúa và tinh thần rao giảng Tin mừng.


BTTGP