Ngay từ sớm, khi được tin Đức Cha về thăm, cha xứ, cha phụ tá cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ tại cổng nhà thờ để hân hoan chào đón vị chủ chăn của Giáo phận. Trong bầu khí thân tình và hiệp thông, Đức Cha đã chào thăm cộng đoàn, cùng mọi người cầu nguyện và dành thời gian gặp gỡ, chia sẻ trước khi bước vào Thánh Lễ.

Sau giờ chia sẻ, Đức Cha và cha xứ đi thăm khuôn viên giáo xứ, trong đó có nhà nguyện của Tiểu chủng viện Ba Đông và một số công trình cũ


Thánh Lễ được cử hành lúc 18g00 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong tâm tình của ngày gặp gỡ mục vụ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì các bậc tiền nhân đã trung kiên gìn giữ và truyền lại Đức Tin. Đồng thời, ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho những chương trình tổ chức và tái thiết các công trình của Tiểu Chủng viện Ba Đông sớm được hoàn thiện theo ước nguyện của gia đình Giáo phận.

Chia sẻ trong bài giảng Chúa nhật III Mùa Chay, khởi đi từ Tin Mừng cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari, Đức Cha nhấn mạnh ba điểm suy niệm quan trọng.

Trước hết, Đức Cha mời gọi cộng đoàn vượt qua những ranh giới và định kiến để đón nhận ơn cứu độ. Từ bối cảnh lịch sử về sự chia rẽ giữa người Do Thái và người Samari, Đức Cha cho thấy việc Chúa Giêsu chủ động gặp gỡ người phụ nữ Samari là hành động phá vỡ mọi rào cản về sắc tộc và tôn giáo. Qua đó, ngài nhấn mạnh rằng “Nước hằng sống” của Chúa được ban cho tất cả những ai biết mở lòng tin vào Ngài, không phân biệt nguồn gốc hay hoàn cảnh.

Tiếp đến, Đức Cha mời gọi cộng đoàn sống đức ái qua lời nói và cách ứng xử hằng ngày. Ngài nhắc nhở các tín hữu tránh những lời nói thiếu bác ái như trêu chọc người khiếm khuyết hay coi thường người nghèo khó, bởi những lời nói ấy làm tổn thương phẩm giá con người. Người Kitô hữu được mời gọi dùng lời nói để xây dựng, yêu thương và hòa giải, thay vì gây chia rẽ hay buồn phiền cho tha nhân.

Sau cùng, Đức Cha nhấn mạnh trách nhiệm của người tín hữu trong việc sử dụng của cải và sống giới răn yêu thương. Ngài cảnh báo về những tệ nạn như cá độ hoặc việc mải mê kiếm tiền mà bỏ bê gia đình. Thay vào đó, mỗi người cần biết sử dụng những ơn lành Chúa ban cách đúng đắn, sống trọn vẹn giới răn: mến Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình.

Sau bài giảng, Thánh lễ diễn tiến như thường lệ trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng.

Giáo xứ Ba Đông là một địa danh đặc biệt trong lịch sử đào tạo của Giáo phận Hải Phòng. Năm 1913, Đức cha Nicasio Arellano Huy, OP đã cho xây dựng trường thầy giảng Ba Đông với ba dãy nhà hai tầng, có thể đón nhận khoảng 80 học sinh. Ngày 04/11/1913, trường chính thức khai giảng nhằm đào tạo các thầy giảng phục vụ địa phận.

Đến năm 1917, Đức cha Phanxicô Ruiz de Azúa Minh quyết định dời trường thần học về Ba Đông, đồng thời chuyển trường thầy giảng về Kẻ Sặt, khiến nơi đây trở thành trung tâm đào tạo giáo sĩ của Địa phận Đông Đàng Ngoài trong một thời gian dài. Sau khi Chủng viện Thánh Alberto tại Nam Định được thành lập năm 1930 để đào tạo đại chủng sinh cho ba giáo phận Bùi Chu, Hải Phòng và Bắc Ninh, cơ sở Ba Đông được chuyển thành Tiểu Chủng viện, nơi đào tạo các chủng sinh bậc Latinh của Giáo phận. Hoạt động đào tạo tại đây kéo dài cho đến khi chiến tranh Việt – Pháp bùng nổ toàn diện năm 1946.

Nhờ những cơ sở đào tạo này, Ba Đông đã góp phần hình thành nhiều thầy giảng và linh mục cho Giáo phận Hải Phòng, trở thành một địa điểm ghi dấu quan trọng trong lịch sử phát triển nhân sự và công cuộc truyền giáo của Địa phận Đông Đàng Ngoài.

Chuyến viếng thăm mục vụ và Thánh Lễ của Đức Cha không chỉ đem lại niềm vui cho cộng đoàn Giáo xứ Ba Đông, nhưng còn khơi lên tâm tình tạ ơn, hiệp thông và hy vọng, đặc biệt trong hành trình gìn giữ và phát huy truyền thống đào tạo linh mục của Giáo phận.

Ban Biên tập Giáo phận