Được tin Đức Cha Giáo phận lần đầu tiên về thăm Giáo họ, cha xứ cùng cộng đoàn dân Chúa nơi Giáo họ Phương Hạ, cũng như đông đảo giáo dân trong Giáo xứ Văn Khê, đã hân hoan quy tụ để chào đón vị Chủ chăn của Giáo phận. Niềm vui ấy càng thêm ấm áp khi có sự hiện diện của một số bạn sinh viên và công nhân sinh sống gần khu vực, cũng đến hiệp thông và chào đón Đức Cha.


Trong bầu khí thân tình của buổi gặp gỡ, Đức Cha đã lắng nghe cha xứ và vị đại diện Giáo họ chia sẻ về đời sống đức tin, những thuận lợi cũng như khó khăn của cộng đoàn. Qua đó, Đức Cha khích lệ bà con giáo dân luôn trung thành sống đức tin, yêu mến Chúa và hiệp nhất với nhau. Ngài nhấn mạnh rằng, dù là một Giáo họ nhỏ với số giáo dân không nhiều, nhưng nếu mọi người biết gắn bó, yêu thương và đồng lòng xây dựng cộng đoàn, Chúa sẽ ban ơn làm cho Giáo họ ngày càng vững mạnh và phát triển.

Trong bài giảng Thánh Lễ Chúa nhật IV Mùa Chay, Đức Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Chúa Kitô là Ánh sáng thế gian. Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Chúa Giêsu đến để dẫn đưa nhân loại đang bước đi trong u tối tới nguồn ánh sáng đức tin. Chính Người là Ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi tâm hồn, giải thoát con người khỏi quyền lực tội lỗi, nhất là qua Bí tích Rửa tội, đồng thời nâng chúng ta lên hàng nghĩa tử của Thiên Chúa.

Từ đó, Đức Cha cũng lưu ý cộng đoàn về “căn bệnh mù lòa tinh thần” – một căn bệnh còn đáng sợ hơn cả mù lòa thể xác. Nếu khoa học có thể giúp chữa lành đôi mắt thân xác, thì sự mù lòa trong tâm hồn lại khiến con người không còn khả năng phân định điều lành điều dữ, không nhận ra chân lý, và đặc biệt không nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân.

Khép lại bài giảng, Đức Cha tha thiết mời gọi cộng đoàn hãy sống xứng đáng là con cái sự sáng bằng đời sống đức ái cụ thể mỗi ngày. Đức tin không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng cần được diễn tả bằng những việc làm yêu thương, quảng đại, biết tìm kiếm điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Ngài cùng anh chị em mình nhiều hơn mỗi ngày.


Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha xứ Gioan Baotixita đã thay lời cho cộng đoàn bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn và tâm tình tri ân tới Đức Cha, quý cha đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện. Cha cũng kính xin Đức Cha, quý cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để Giáo xứ Văn Khê và Giáo họ Phương Hạ luôn được chan hòa ơn Chúa, hầu ngày một thăng tiến hơn trong đời sống đức tin.

Sau Thánh Lễ, các hội đoàn và cộng đoàn cùng quy tụ chụp hình lưu niệm với Đức Cha và chung chia niềm vui trong buổi gặp gỡ thân mật sau ngày hồng phúc.


Được biết, Giáo họ Phương Hạ cách Tòa Giám mục khoảng 18 km, nằm trên trục đường Hải Phòng – Vĩnh Bảo – Tiên Lãng, thuộc Giáo xứ Văn Khê do cha Gioan Baotixita Phạm Văn Thu coi sóc. Giáo họ nhận thánh Giêrônimô làm Quan thầy. Đây là một Giáo họ nhỏ với khoảng hơn 50 nhân danh. Sau biến cố di cư năm 1954, nhiều bà con đã rời quê hương vào miền Nam sinh sống, tuy vậy vẫn luôn giữ mối dây hiệp thông với quê nhà. Mỗi dịp mừng lễ tại Giáo họ, nhiều người con xa quê từ miền Nam và các nơi khác lại trở về để cùng tạ ơn Chúa và hiệp thông cầu nguyện với cộng đoàn.

Ban Biên tập GP