Ngay từ khi Đức Cha đặt chân tới cổng nhà thờ giáo họ, ngài đã được Cha xứ và bà con giáo dân long trọng đón tiếp trong bầu khí hân hoan, ấm áp. Đông đảo cộng đoàn từ các em thiếu nhi, quý chức Ban hành giáo đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo họ đều hiện diện, thể hiện tình hiệp thông và lòng quý mến đối với vị Mục tử.
Trước Thánh Lễ, Đức Cha thân tình chào thăm cộng đoàn và chia sẻ tâm tình đầu năm Dương lịch 2026. Ngài khích lệ bà con sống hiệp nhất, yêu thương, và mặc dù cộng đoàn còn nhỏ bé, vẫn có thể trở nên chứng tá sống động giữa lòng xã hội bằng đời sống đức tin trung thành và bác ái.
Trong bài giảng, nhân dịp mừng lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Đức Cha đã giúp cộng đoàn hiểu rõ sự khác biệt giữa phép rửa của Gioan và Bí tích Thánh Tẩy mà các Kitô hữu lãnh nhận. Ngài mời gọi mọi người sống xứng đáng với ơn gọi làm con cái Thiên Chúa, sống trung thực, ngay thẳng và trở nên ánh sáng giữa đời, để dù nhỏ bé, giáo họ vẫn không cô đơn, nhưng là một phần sống động trong Thân Thể Nhiệm Mầu của Hội Thánh.
Thánh Lễ được cử hành trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Ngôi nhà thờ nhỏ của Giáo họ Thanh Kỳ như bừng sáng bởi lời ca, tiếng hát và lòng đạo đức của cộng đoàn, nhất là có sự cộng tác của họ nhà xứ cũng như giáo họ.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha xứ Giuse thay mặt cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha và quý Cha đã đến thăm và hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho giáo họ. Ngài cũng hứa sẽ tiếp tục vun đắp tình hiệp nhất và nỗ lực xây dựng đời sống đức tin cho cộng đoàn ngày một thăng tiến.
Đáp lại lời cảm ơn, Đức Cha bày tỏ niềm vui và lòng tạ ơn Thiên Chúa vì chứng kiến sự hiệp nhất trong cộng đoàn, điều được thể hiện cụ thể qua đời sống phụng vụ sống động và lòng sốt mến của bà con giáo dân.
Sau Thánh Lễ, cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm với Đức Cha, ghi lại những khoảnh khắc thân thương và đáng nhớ trong ngày hồng phúc Đức Cha thăm viếng Giáo họ.
Dao Ánh

