Những ngày cận Tết Bính Ngọ, giữa bao bộn bề mục vụ, Đức Cha đã dành thời gian về với Giáo họ Mai Trung – một cộng đoàn nhỏ bé với hơn 100 giáo dân, cách Tòa Giám mục khoảng 60km. Dù quy mô khiêm tốn, nhưng nơi đây vẫn âm thầm gìn giữ đời sống đức tin trong tinh thần đơn sơ và trung thành.
Ngay từ đầu giờ chiều, khi hay tin Đức Cha tới thăm, Cha xứ Phêrô, quý chức Ban Hành giáo cùng đông đảo bà con giáo dân trong Giáo xứ và Giáo họ đã hân hoan chào đón. Đây là lần đầu tiên cộng đoàn được đón Đức Cha về thăm, nên niềm vui như được nhân lên trong từng ánh mắt, nụ cười.
Trong giờ gặp gỡ đầu tiên, Đức Cha ân cần thăm hỏi đời sống đức tin của cộng đoàn, đặc biệt trong bầu khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Đức Cha khích lệ bà con, dù số lượng giáo dân còn ít, nhưng nếu biết sống hiệp nhất, yêu thương và tín thác vào ơn Chúa, Giáo họ chắc chắn sẽ ngày càng phát triển, trở nên điểm sáng đức tin giữa địa phương.
Đúng 18h00, Thánh Lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, đơn sơ nhưng đầy sốt sắng. Sự hiện diện của Đức Cha là nguồn động viên lớn lao, củng cố niềm tin và khơi dậy nơi cộng đoàn tinh thần gắn bó với Giáo hội địa phương.
Cuối Thánh Lễ, ông Trùm đại diện Giáo họ bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha đã ưu ái về thăm và dâng Thánh Lễ cho cộng đoàn. Chuyến viếng thăm mục vụ không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là nguồn nâng đỡ tinh thần, giúp cộng đoàn thêm vững bước trong hành trình sống đức tin giữa đời thường.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho Giáo họ Mai Trung ngày càng thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, hiệp nhất và yêu thương, để mỗi gia đình thực sự trở nên mái ấm của Tin Mừng trong lòng Giáo hội và xã hội hôm nay.
Ban Biên tập
