Tại giáo họ Anrê Dũng Lạc, Đức Cha đã thăm ngôi nhà nguyện nhỏ bé, giản dị nhưng ấm cúng, và động viên các gia đình giữ vững đời sống đức tin. Nơi đây, Đức Cha dành thời gian thăm hỏi một số gia đình đã luôn hi sinh âm thầm chăm sóc cũng như gìn giữ ngôi thánh đường của giáo họ.


Tiếp tục hành trình, Đức Cha đến thăm giáo họ An Dụ. Khi tới nơi, bà con giáo dân và các em thiếu nhi đã có mặt đông đảo hân hoan chào đón ngài.


Đức Cha đã chia sẻ những lời tâm tình về sự hiệp nhất, yêu thương và mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống chứng tá cho Chúa.

Sau đó, ngài cùng chụp hình lưu niệm cùng cộng đoàn. 

Điểm dừng chân cuối cùng là giáo họ Sa Trung, nơi Đức Cha đã dâng Thánh lễ Chúa nhật 8 Thường niên.


Khi tới nơi, bà con giáo dân đã tập trung đông đảo để chào đón Vị cha chung của giáo phận.

Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh về lòng nhân hậu, sự thấu hiểu và khuyến khích mỗi người tự hoàn thiện bản thân, sống theo lời Chúa dạy. Ngài cũng nhắn nhủ cộng đoàn hãy trao đi yêu thương và sự cảm thông để nhận lại những điều tốt đẹp.

Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và ấm áp, kết thúc bằng lời cảm ơn sâu sắc từ cha xứ và những lẵng hoa tươi thắm từ cộng đoàn.


Sau Thánh lễ, Đức Cha đã cùng dùng bữa cơm thân mật với cha xứ, quý cha và cộng đoàn, khép lại một ngày thăm mục vụ đầy ý nghĩa và tràn đầy hồng ân.


Giáo họ Sa Trung là một trong 6 giáo họ thuộc giáo xứ Đông Xuyên (họ nhà xứ Đông Xuyên, họ An Dụ, họ Anrê Dũng Lạc, họ Thuỷ, họ Kênh Lương, họ Tân Xuyên). Giáo họ có Thánh lễ vào 18h30 Thứ Bảy hàng tuần.

Theo như lược sử ghi chép lại, Giáo họ Sa Trung bắt đầu đón nhận đức tin từ khoảng năm 1900, và đến năm 1930 đã xây dựng được một ngôi nhà thờ nhỏ. Tuy nhiên, thời kỳ chiến tranh năm 1945 đã tàn phá nhà thờ, khiến giáo dân phải tản mác. Biến cố năm 1954 lại tiếp tục gây khó khăn khi nhiều gia đình Công giáo di cư vào Nam, để lại giáo họ chỉ với vài hộ gia đình.

Trong hoàn cảnh lịch sử khó khăn, giáo phận Hải Phòng thiếu linh mục, khiến việc chăm sóc mục vụ trở nên hạn chế. Giáo họ Sa Trung, nằm ở vùng xa xôi, việc di chuyển đến nhà xứ gặp nhiều trở ngại, dẫn đến việc cả năm may ra mới có một thánh lễ. Những năm 1980, việc tham dự lễ Phục Sinh tại nhà xứ Đông Xuyên trở nên vô cùng khó khăn, đôi khi mất đến vài ngày mới có thể đến được.

Bước ngoặt đến vào năm 1986 khi Đức Ông Lôrensô Phạm Hân Quynh phát hiện ra họ đạo Sa Trung, nhờ sự quan tâm của Đức Ông, sự giúp đỡ của các cha quản nhiệm, quý thầy, quý sơ, đặc biệt là sự đồng hành của cụ cố Biết[1] và ban truyền giáo, đức tin của giáo họ dần được hồi sinh. Năm 2005, với sự hỗ trợ của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên và các ân nhân, nhà thờ được xây dựng lại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành đức tin.

Từ đó, đời sống đức tin của giáo họ Sa Trung ngày càng phát triển. Giáo họ có thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần, các lớp giáo lý, ca đoàn, và được chăm sóc mục vụ chu đáo bởi các cha xứ. Hành trình của giáo họ Sa Trung là minh chứng cho sức mạnh của đức tin và sự kiên trì trong hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh: Thế Quang (BTT Gx Nam Am)

Bài viết: Ban BTGP

[1] Cụ cố là thân phụ của cha Giuse Nguyễn Văn Thông hiện đang coi sóc Giáo xứ Nam Am.