Từ lúc 8h00 sáng, Đức Cha cùng Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – Quản lý Tòa Giám mục, quý Cha đồng hương đã đến thăm cộng đoàn. Cha Giuse Vũ Văn Trường cùng đông đảo bà con đã nồng nhiệt chào đón Đức Cha trong bầu khí chan chứa niềm vui và yêu thương.


Trong giờ gặp gỡ thân tình đầu tiên, Đức Cha đã chia sẻ những tâm tình mục tử dành cho đoàn con xa quê, nhấn mạnh đến mối dây hiệp thông đức tin luôn nối kết cộng đoàn tại miền Nam với Giáo phận thân yêu. Đức Cha khơi lại truyền thống đạo đức của Giáo phận Hải Phòng, nhắc đến dòng chảy đức tin qua các thời kỳ thử thách và tấm lòng kiên trung của các tín hữu miền Bắc, đặc biệt trong hành trình tái thiết đời sống đạo sau biến cố di cư 1954 khi bà con di cư và phát triển đời sống đạo tại miền Nam.

Ngài cũng bày tỏ thao thức về việc làm sống động đời sống hành hương tại Đền Thánh Tử đạo Hải Dương – mảnh đất thấm đẫm máu đào các chứng nhân đức tin. Qua đó, Đức Cha mời gọi mỗi tín hữu, cách riêng giới trẻ, hãy can đảm “đụng chạm” đến linh địa này, để đời sống đạo thêm bền chặt và sống động. Ngài chia sẻ ước mong sẽ có ngày quy tụ các bạn trẻ trong toàn Giáo phận cùng hành hương bằng hình thức đi bộ về Đền Thánh như một hành trình thiêng liêng, tiếp nối bước chân các bậc tiền nhân.


Lúc 10h15, cộng đoàn cùng Đức Cha hiệp dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi – Quan Thầy Giáo phận Hải Phòng.


Trong bài giảng, Đức Cha Vinh Sơn đã dành những tâm tình sâu lắng để mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương Đức Mẹ – người Nữ Tỳ trung tín của Thiên Chúa – luôn sống trong tinh thần vâng phục và phó thác. Từ đó, ngài khơi lên nơi lòng người con xa quê niềm xác tín rằng: có Chúa, có Mẹ, chúng ta không đơn độc giữa dòng đời.

Ngài nhấn mạnh rằng truyền thống đọc Kinh Mân Côi chính là suối nguồn thiêng liêng đã gìn giữ và nuôi dưỡng đức tin cho Giáo phận Hải Phòng suốt bao thế hệ, đặc biệt trong những giai đoạn lịch sử đầy thử thách. Lời kinh ấy vẫn tiếp tục nâng đỡ đoàn con Hải Phòng hôm nay, nơi miền đất phương Nam xa xôi.

Đức Cha tha thiết mời gọi các gia đình hãy duy trì truyền thống đạo đức bình dân: đọc kinh chung, lần chuỗi Mân Côi trong gia đình, bởi chính nơi mái ấm ấy, đức tin được ươm mầm, lớn lên và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Sau Thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân Đức Cha, quý Cha và bày tỏ niềm cảm mến sâu sắc của những người con xa quê khi được vị chủ chăn của Giáo phận đến thăm và dâng lễ cầu nguyện cho cộng đoàn. Những bó hoa tươi thắm thay cho lòng biết ơn chân thành được kính tặng Đức Cha và quý Cha.


Chuyến thăm viếng và dâng lễ của Đức Cha Vinh Sơn không chỉ là cuộc gặp gỡ thông thường, nhưng là dấu chỉ yêu thương và hiệp thông sâu xa giữa người Mục tử và đoàn chiên xa quê – nối kết Giáo phận Hải Phòng thân yêu với những mầm sống đức tin đang tỏa sáng nơi miền đất phương Nam.

BBTGP tổng hợp

Hình ảnh: Fanpage Giáo họ Hà Phát