

Khi Đức Cha tới nơi, Cha Giuse Nguyễn Anh Đua và quý Thầy Chủng sinh chào đón ngài trong bầu khí thân tình, ấm áp của gia đình chủng viện.
Trong đó, các thầy Chủng sinh của Giáo phận vui mừng vì được gặp lại Đức Cha. Đức Cha dành thời gian thăm hỏi động viên các thầy. Ngài chia sẻ thông tin về Giáo phận và động viên anh em luôn bình an và vui tươi trong ơn gọi và cố gắng tu học thật tốt để có kiến thức cho hành trang ơn gọi.

Sau đó, tại Nhà Hội của Chủng viện, quý Thầy hiệp thông trong giờ Kinh chiều lúc 18h00. Trong ánh sáng của lời Chúa, Đức Cha đã chia sẻ huấn đức với quý Thầy, tiếp nối chủ đề năm học: “Với đức tin và lương tâm ngay thẳng” (x. 1Tm 1,19) là chủ đề của năm học.

Với tâm tình người cha thiêng liêng, Đức Cha mời gọi quý Thầy sống trung thực với ơn gọi, luôn gắn bó mật thiết với Chúa và cộng đoàn, để hành trình trở nên linh mục được xây dựng vững chắc trên nền tảng Lời Chúa và đời sống nội tâm. Ngài nhấn mạnh: người mục tử cần sống ngay thẳng, không theo lý luận nhân loại, nhưng bước đi theo ánh sáng của Đức tin, với một lương tâm được đào luyện bởi Thánh Thần trong cầu nguyện và phân định.

Bữa cơm tối sau đó diễn ra trong bầu khí thân mật và vui tươi, với tấm lòng khoản đãi tiếp tục của gia đình bà Trương Quế – thuộc Giáo xứ Kẻ Sặt – như một cử chỉ yêu mến của cộng đoàn Giáo phận Hải Phòng dành cho Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.

Theo chương trình, sáng mai (ngày 2/12), Đức Cha cùng quý Cha, quý thầy sẽ cử hành Thánh Lễ với cộng đoàn Chủng viện trước khi ngài trở về Giáo phận.
Ban Biên tập GP













