Sau khi hạ cánh xuống sân bay Tuy Hòa lúc 14h30, Đức Cha và quý cha được Chú Vinh Sơn Nguyễn Văn Kỷ là em ruột của Đức Cha, những người thân quen, bạn hữu thuở thiếu thời đón tiếp nồng hậu.
Điểm dừng chân đầu tiên là vườn thánh cũ của giáo xứ – nơi an nghỉ của hai Ông Bà Cố. Tại đây, Đức Cha và đoàn cùng hiệp dâng lời kinh, cầu nguyện cho các linh hồn, cách riêng cho Ông Bà Cố.
Trên đường về nhà xứ, Đức Cha gặp lại nhiều khuôn mặt thân thương: những người bà con, thầy cô, bạn bè, anh chị ca trưởng, và cả những người anh em từng được ngài dạy sửa xe “Honda” thuở nhỏ, nay đã thành đạt. Mỗi cuộc gặp gỡ đều tràn đầy niềm vui, gợi lại bao ký ức ấm áp về “Thầy Bản” năm nào.
Vào lúc 17h30, Đức Cha Vinh Sơn chủ sự Thánh lễ đồng tế tại nhà thờ giáo xứ Tuy Hòa, cùng quý cha, quý sơ, quý thầy và đông đảo bà con giáo dân.
Trong lời mở đầu Thánh lễ, Đức Cha bày tỏ niềm vui được trở lại quê hương, cảm ơn bà con đã luôn yêu thương và cầu nguyện cho ngài. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện sốt sắng cho các linh hồn, đặc biệt là linh hồn hai Ông Bà Cố.
Chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận Qui Nhơn – người bạn thân của Đức Cha – diễn giải Tin Mừng theo thánh Luca (12,39-48) về sự tỉnh thức. Cha mời gọi mỗi người hãy trung tín và sống chứng nhân Tin Mừng qua ơn gọi và bổn phận hằng ngày, dù là người giáo lý viên, ca trưởng, tu sĩ hay trong đời sống gia đình.
Sau Thánh lễ, Đức Cha cùng quý cha và bà con giáo dân đến thăm bác Phúc, người bạn thân từng vượt qua nhiều gian khó để bảo vệ, giúp đỡ Đức Cha và các chủng sinh trong giai đoạn chủng viện bị giải tán. Cuộc gặp gỡ đầy xúc động, những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc, gợi lại một thời thử thách nhưng chan chứa tình anh em.
Sáng hôm sau (23/10), sau Thánh lễ sáng, Đức Cha trở lại Giáo phận Nha Trang để giảng tĩnh tâm cho linh mục đoàn tại đó. Trong khi ấy, quý cha tháp tùng được các cha trong Giáo phận Qui Nhơn hướng dẫn đi thăm một số địa danh tiêu biểu:
- Ngôi nhà nơi Đức Cha đã được Ông Bà Cố nuôi dạy từ thuở nhỏ.
Quý sơ Dòng Thánh Phaolô tại Tuy Hòa.
- (Nhà thờ Giáo xứ Mằng Lăng)
(Phòng truyền thống Giáo xứ Mằng Lăng)
- Giáo xứ Mằng Lăng – một trong những ngôi nhà thờ cổ kính nhất Việt Nam, nơi lưu giữ cuốn Phép Giảng Tám Ngày của Cha Alexandre de Rhodes (in tại Roma năm 1651) và thánh tích của Á Thánh Anrê Phú Yên.
- (Nhà thờ Giáo xứ Đồng Cháy)
- Nhà thờ Đồng Cháy, Gành Đá Đĩa, Cây Đỏ trên cao nguyên Vân Hòa – nơi được mệnh danh là “Đà Lạt thu nhỏ”.
Hai ngày ngắn ngủi tại Tuy Hòa – vùng đất thân thương đã để lại trong lòng Đức Cha và đoàn nhiều xúc cảm sâu sắc. Bà con giáo dân nơi đây vẫn trìu mến gọi ngài bằng tên thân quen “Thầy Bản” – người con năm xưa nay đã trở thành vị mục tử hiền lành, thánh thiện của Giáo phận Hải Phòng.
Biến cố di cư năm 1954 đã ghi một dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Giáo phận Hải Phòng. Khi ấy, phần lớn bà con giáo dân rời miền Bắc vào Nam, mang theo hành trang đức tin và lòng trung kiên vào Thiên Chúa. Biến cố tưởng chừng như đổ vỡ ấy lại trở thành hạt giống cho một mùa xuân mới của Giáo hội, khi nhiều cộng đoàn được hình thành và nhiều ơn gọi được nảy nở nơi miền đất mới.
Trong dòng chảy ấy, Đức Cha Vinh Sơn là một minh chứng sống động cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài sinh ra và lớn lên tại Tuy Hòa – miền đất nơi Ông Bà Cố của ngài đã di cư từ Giáo phận Hải Phòng vào lập nghiệp. Từ nơi ấy, Thiên Chúa đã ươm mầm và nuôi dưỡng một ơn gọi linh mục; để rồi sau nhiều năm, chính “Thầy Bản” ngày nào được Ngài gửi trở lại phục vụ Giáo phận gốc Hải Phòng – quê hương thiêng liêng của tổ tiên mình.
Những câu chuyện đời thường xen lẫn kỷ niệm thiêng liêng trong chuyến trở về lần này càng làm nổi bật hơn sự kỳ diệu của ân sủng Chúa: một hành trình đức tin nối liền hai miền Nam – Bắc, hai giáo phận – một cội nguồn. Trong mọi biến cố thăng trầm của lịch sử, tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa vẫn âm thầm dệt nên một câu chuyện tuyệt đẹp – câu chuyện của niềm tin, của ơn gọi, và của lòng trung thành với Tin Mừng.
Bài viết: Xin Vâng
Hình ảnh: Cộng tác viên TT gx Tuy Hòa

