Ngay khi Đức Cha tới nơi, cha xứ, cha phó Giuse Phạm Văn Thiền, quý chức và cộng đoàn đã hân hoan đón chào trong bầu khí gia đình đầm ấm. Tại phòng khách giáo xứ, mọi người cùng chia sẻ những câu chuyện đầu năm vui tươi, thắm tình hiệp thông. Đức Cha ân cần thăm hỏi đời sống đức tin và các hoạt động trong dịp Tết của bà con giáo dân.
Niềm vui càng được nhân lên khi giáo xứ đang triển khai chương trình đại trùng tu nhà thờ, nhà phòng và khuôn viên, hoàn thành kịp thời để đón Xuân mới trong diện mạo khang trang, xứng hợp với đời sống phụng vụ và sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn.
Sau đó, Đức Cha cùng quý Cha đến thăm một số thân nhân của Ngài. Thúy Lâm chính là quê nội – nơi thân sinh ra Cụ Cố của Đức Cha trước năm 1954, sau đó, cụ Cố di cư vào Nam. Trong bầu khí thân tình, Đức Cha lắng nghe, thăm hỏi, cùng dâng lời cầu nguyện tại tư gia và ban phép lành đầu năm mới cho từng thành viên trong gia đình.
Đúng 9h30, Thánh Lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ bốn nội dung trọng tâm, giúp cộng đoàn đào sâu ý nghĩa đạo hiếu trong ánh sáng Lời Chúa. Trước hết, Đức Cha nhắc lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về lòng hiếu thảo và sự tôn kính tổ tiên. Ngài phân biệt rõ giữa ngày 2 tháng 11 – ngày cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn đã qua đời – và ngày Mùng Hai Tết theo truyền thống của Giáo hội tại Việt Nam, là ngày nhấn mạnh đến bổn phận hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ còn đang sống. Khi cha mẹ còn hiện diện, Tết là dịp để con cái dù ở xa cũng cố gắng trở về sum họp. Đức Cha chia sẻ kinh nghiệm cá nhân trong những năm học tập tại Pháp cũng như khi mục vụ tại Hải Phòng, luôn giữ hình ảnh song thân trên bàn thờ như một cách bày tỏ lòng hiếu thảo.


Tiếp đến, từ lời Sách Huấn Ca, Đức Cha mời gọi cộng đoàn thấu hiểu và đồng hành với tuổi già của cha mẹ. Ngài nhấn mạnh sự hy sinh trọn đời của đấng sinh thành: lo lắng cho con từ miếng ăn, cái mặc, việc học hành cho đến khi lập gia đình và chăm sóc cháu chắt. “Nước chảy xuôi chứ ít khi chảy ngược”, tình yêu cha mẹ luôn hướng về con cái. Khi tuổi già đến với những đau nhức, đi lại khó khăn hay chứng hay quên, con cái cần kiên nhẫn và cảm thông. Ngày xưa cha mẹ đã đi chậm lại để dắt tay ta, thì hôm nay ta cũng được mời gọi đi chậm lại để đồng hành với cha mẹ.


Từ thực tế đời sống, Đức Cha đặt câu hỏi suy tư: “Vì sao một mẹ có thể nuôi được năm con, nhưng năm con nhiều khi không nuôi nổi một mẹ?” Ngài cho rằng điều này không chỉ là vấn đề kinh tế nhưng còn liên quan đến tổ chức và giáo dục trong gia đình. Cần có người đứng ra quy tụ, phân công và khơi dậy tinh thần trách nhiệm nơi các anh chị em. Hiếu thảo là lề luật của Thiên Chúa, nhưng việc thực hành đòi hỏi sự giáo dục từ nhỏ. Nếu con cái được nuông chiều quá mức, dễ hình thành lối sống ích kỷ và thiếu ý thức sẻ chia.

Sau cùng, Đức Cha khẳng định việc chăm sóc cha mẹ không phải là gánh nặng nhưng là một hồng phúc Thiên Chúa trao ban. Khi yêu thương và phụng dưỡng cha mẹ, con cái đang gieo hạt giống cho tương lai của chính mình. Lời Kinh Thánh nhắc nhở: “Của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ được đền bù bội hậu.” Đức Cha cầu chúc cho mọi gia đình luôn biết trân quý thời gian còn có cha mẹ bên cạnh, để mỗi người trở nên những người con thảo hiếu và sống trọn đạo làm con trong ánh sáng đức tin.


Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Ông trùm Giáo xứ thay lời cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha đã về dâng lễ cầu nguyện và chúc Tết giáo xứ. Nhân dịp Xuân mới, ông cũng kính chúc Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn một năm mới an khang, thánh đức và bình an trong Chúa.


Thánh Lễ khép lại trong niềm hân hoan. Đức Cha cùng quý Cha và cộng đoàn chụp hình lưu niệm, ghi dấu một ngày đầu Xuân đậm tình hiếu thảo và hiệp thông.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi gia đình, để khi còn cha mẹ bên cạnh, mỗi người biết trân quý hồng ân ấy và sống trọn vẹn bổn phận làm con thảo, hầu xây dựng gia đình Kitô hữu bền vững trong đức tin và tình yêu.
Bài viết: BBT GP
Hình ảnh: BTT Gx Thúy Lâm
