Giáo họ Hà Cối hiện có hơn 200 nhân danh, chủ yếu là những người đến từ các vùng Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, một số từ Hà Nội và miền Trung, có gia đình ra đây lập nghiệp từ những năm 1978. Cuộc sống nơi vùng đất mới đã gắn bó với họ qua nhiều thế hệ, và đức tin vẫn luôn là điểm tựa vững chắc.
Đúng 8h30 sáng ngày 30/3/2025, Đức Cha đặt chân đến nhà thờ giáo họ Hà Cối. Bà con giáo dân đã tề tựu đông đủ, đang cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. Ngài thân ái chào thăm cộng đoàn và cùng mọi người dâng lời cầu nguyện sốt sắng. Trong khi đó, cha xứ Giuse Ngô Văn Vàng dành thời gian ngồi tòa giải tội, ban Bí tích Hòa giải cho cộng đoàn.
Thánh lễ bắt đầu lúc 9h00 với sự hiện diện của Đức Cha, cha xứ Giuse, cha Antôn Vũ Văn Học (nguyên cha xứ, hiện đang coi sóc giáo xứ Xuân Ninh), và cha Phêrô Hoàng Đình Kỳ tháp tùng Đức Cha. Được tin Đức Cha đến dâng lễ, nhiều hội đoàn từ giáo xứ Hải Yên và các giáo họ lân cận, như giáo họ Lộng Khê (giáo xứ Đồng Xá) trên đường hành hương tại Trà Cổ, cũng ghé thăm và hiệp dâng Thánh lễ, tạo nên một bầu khí hiệp thông sống động.
Trước Thánh lễ, cha xứ Giuse giới thiệu Đức Cha, quý cha và quý thầy với cộng đoàn. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên như lời chào đón nồng nhiệt của bà con.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha ôn lại kỷ niệm cách đây 3 năm, khi mới nhận Giáo phận Hải Phòng, Ngài đã đến thăm giáo họ Hà Cối. Nay trở lại, thấy cộng đoàn tham dự Thánh lễ đông đảo và sốt sắng, Ngài bày tỏ niềm vui lớn lao và mời gọi mọi người cùng dâng Thánh lễ để xin Chúa trợ giúp, luôn mau mắn trở về với Ngài.
Trong bài giảng, dựa trên Tin Mừng Chúa nhật IV Mùa Chay về dụ ngôn “Người Cha nhân hậu” (hay “Người con phung phá”), Đức Cha giúp cộng đoàn hiểu sâu sắc ý nghĩa mà Chúa Giêsu nhắn nhủ. Ngài nhấn mạnh rằng, dù con người có lỗi lầm, Thiên Chúa vẫn luôn là người Cha sẵn sàng tha thứ và chờ đợi con cái trở về. Điều quan trọng là mỗi người cần can đảm nhận ra yếu đuối, sai lỗi của mình và để Chúa sửa dạy, như người con thứ đã “bước đi về cùng Cha”.
Đức Cha cũng kêu gọi cộng đoàn sống tinh thần quảng đại, tha thứ và đón nhận lẫn nhau, ngay cả khi anh em còn mắc lỗi. Tha thứ không chỉ vì người khác xứng đáng, mà vì đó là lời mời gọi của Chúa để mỗi người nên giống Ngài hơn mỗi ngày.
Sau bài giảng, cộng đoàn tiếp tục hiệp ý trong lời nguyện chung và phần phụng vụ Thánh Thể với bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Trước khi kết thúc, ông trùm đại diện giáo họ bày tỏ lòng tri ân đến Đức Cha, quý cha, quý thầy và toàn thể cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho giáo xứ Hải Yên, cách riêng giáo họ Hà Cối. Sau đó, mọi người lãnh nhận phép lành và cùng chụp hình lưu niệm với Đức Cha và quý cha.
Sau bữa trưa thân mật với cộng đoàn, Đức Cha tiếp tục hành trình thăm viếng hai giáo khu Quảng Nghĩa và Tù Vè cùng cha xứ Giuse.
Tại giáo khu Quảng Nghĩa, Đức Cha đến thăm ngôi nhà nguyện khang trang với khuôn viên sạch sẽ. Trước đây, nơi này từng có nhà nguyện cũ nhưng đã xuống cấp. Nhờ sự chung tay của bà con và quý ân nhân, nhà nguyện mới được xây dựng, đáp ứng nhu cầu thờ phượng và chăm lo đời sống đức tin cho cộng đoàn.
Tiếp đến, tại giáo khu Tù Vè, Đức Cha viếng ngôi nhà nguyện nhỏ xinh bên cạnh tượng Thánh Antôn. Dù chỉ có số ít hộ gia đình sinh sống, bà con vẫn duy trì việc cầu nguyện sớm tối tại đây. Sau đó,đoàn di chuyển tới thăm họ nhà xứ Hải Yên.
Rời giáo khu Tù Vè, Đức Cha đến thăm nhà thờ giáo họ Móng Cái thuộc giáo xứ Xuân Ninh, do cha Antôn Vũ Văn Học coi sóc. Ngôi nhà thờ đang trong giai đoạn hoàn thiện phần tường và lòng nhà thờ, với tầng hầm gọn gàng, giúp bà con có thể hiệp dâng Thánh lễ hằng ngày.
Kết thúc hành trình, Đức Cha ghé thăm giáo xứ Trà Cổ - điểm hành hương Năm Thánh của Giáo phận, nơi cha Giuse Ngô Văn Vàng đang coi sóc.
Biết tin Ngài đến, bà con giáo dân gần đó cũng quy tụ chào đón. Đức Cha cùng mọi người vào nhà thờ dâng lời cầu nguyện, sau đó chia sẻ đôi lời động viên bà con sống đạo sốt sắng, tiếp đón các đoàn hành hương chu đáo để mọi người lãnh nhận nhiều ơn Chúa tại vùng đất linh thiêng này.
Vào lúc 14h30, Đức Cha và đoàn trở về Tòa Giám mục, khép lại chuyến thăm viếng khu vực miền Đông. Hành trình này đã mang đến cho cộng đoàn niềm vui, bình an và động lực lớn lao để sống đức tin mỗi ngày.
BTT GP